Vừa được ra mắt bởi nhà thiết kế người Nhật Kota Nezu, chiếc ghế "Rubik" độc đáo có vẻ ngoài không khác gì một khối lập phương rối rắm, gồm nhiều thanh gỗ ghép lại như trò chơi xếp hình. Muốn biến nó thành ghế để ngồi, người dùng buộc phải xoay, trượt và gập các bộ phận theo đúng cách đang giải một khối Rubik.
Thiết kế thú vị của chiếc ghế Rubik

Ghế Rubik như một câu đố hài hước dành cho bất kỳ ai muốn ngồi lên.
Điều thú vị là thiết kế này được bán "không có hướng dẫn kèm theo". Chiếc ghế như một thử thách nghệ thuật: là khối gỗ vô tri hoặc thành chỗ ngồi êm ái. Ai thông minh, nhạy logic có thể chỉ mất vài phút; còn ai nóng tính thì… có lẽ nên đứng luôn cho khỏe.

Muốn ngồi là phải... vắt óc!

Giải được thì...

...mời ngồi?!
Nhà thiết kế Nezu cho biết: "Tôi muốn tạo ra một món đồ khiến con người phải tương tác, phải thử và sai, phải kiên nhẫn thì mới dùng được. Trong quá trình đó, họ sẽ có trải nghiệm đáng nhớ, thứ mà một chiếc ghế bình thường không bao giờ mang lại".
Chiếc ghế hiện được trưng bày tại Tokyo Midtown (Nhật Bản) trong khuôn khổ sự kiện Tokyo Design Touch 2025, thu hút đông đảo người hiếu kỳ tới thử vận may… ngồi. Nhiều người thích thú, nhưng cũng không ít người sau 5 phút loay hoay đã thốt lên: "Thôi, cho tôi cái ghế nhựa cũng được!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận