Đêm 17-10, bầu trời Lưu Dương (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) được thắp sáng với gần 16.000 máy bay không người lái, hay còn gọi là drone. Những thiết bị thông minh này được sắp xếp thành hình một cây đại thụ khổng lồ giữa không trung, đem lại loạt khoảnh khắc ngoạn mục cho người ngắm.
Màn trình diễn pháo hoa đặc sắc này đã giúp Trung Quốc xác lập kỷ lục Guiness Thế giới, cho màn trình diễn drone lớn nhất hành tinh, vượt xa kỷ lục cũ 10.197 chiếc.
Gần 16.000 drone tạo nên một cây đại thụ lấp lánh ánh sáng trên bầu trời đêm.
Cây mọc giữa trời: công nghệ drone chạm đỉnh
Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa pháo hoa Lưu Dương lần thứ 17, do Công ty Gaoyu Innovation (HighGreat) - một trong những đơn vị hàng đầu Trung Quốc về trình diễn drone, thực hiện. Chương trình được chia làm hai phần, với chủ đề xuyên suốt là "hành trình của sự sống".
Ban ngày, các drone được lập trình kết hợp pháo hoa để tạo hình chuỗi ADN, rồi "nảy mầm" thành hạt giống và nở hoa. Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ gần 16.000 thiết bị được huy động lên bầu trời, hợp thành một "cây đại thụ ánh sáng" cao hàng trăm mét.
Từ tán cây, hàng ngàn đốm sáng màu vàng đồng loạt phun xuống, tạo nên ảo giác như thác sáng tuôn tràn.
Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người ví von cảnh tượng ấy "giống như cây sự sống trong phim Avatar", còn du khách quốc tế gọi đây là "rạp chiếu phim ngoài trời lớn nhất thế giới".

Khung cảnh "ảo tung chảo" giữa bầu trời đêm ở Trung Quốc.
Phía sau vẻ lung linh: công nghệ và cả... rủi ro
Để đồng bộ hóa hàng chục nghìn drone bay trong điều kiện gió và nhiệt độ thay đổi, đội ngũ kỹ sư đã phải mất hằng tháng lập trình với sai số cho phép chỉ tính bằng mili giây. Tất cả drone đều được trang bị chip GPS độ chính xác cao và hệ thống đèn LED đồng bộ màu theo nhạc nền.
Tuy nhiên không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Một số video lan truyền trên mạng cho thấy tia lửa pháo hoa rơi xuống khán giả, khiến nhiều người phải che đầu bằng ghế nhựa.

Màn trình diễn drone mãn nhãn người xem.
Nguyên nhân ban đầu được cho là do thời tiết khô và gió mạnh khiến pháo hoa bay lệch hướng. Rất may, không có thương vong nghiêm trọng được ghi nhận.
Dù vậy sự cố nhỏ không làm giảm độ choáng ngợp của màn trình diễn, vốn được giới công nghệ và nghệ thuật đồng loạt khen là "một minh chứng cho sức mạnh tổ chức và sáng tạo của ngành giải trí Trung Quốc".
Không chỉ là một kỷ lục, show ánh sáng này còn gợi mở xu hướng mới: biến bầu trời thành sân khấu kỹ thuật số. Việc kết hợp drone và pháo hoa đang dần thay thế pháo hoa truyền thống trong nhiều lễ hội tại Trung Quốc, Hàn Quốc hay UAE.
Một số chuyên gia môi trường nhận định, trình diễn drone có ưu thế là ít khói bụi, tái sử dụng được thiết bị và an toàn hơn so với pháo hoa thật. Tuy nhiên chi phí lập trình, đồng bộ và kiểm soát bay vẫn còn rất cao, chỉ phù hợp với những thành phố có hạ tầng công nghệ mạnh.
Từ một đêm lễ hội địa phương, Lưu Dương đã "bước lên trời" đúng nghĩa - nơi cây đại thụ ánh sáng nở rộ, còn hàng triệu người xem trên mạng thì ngẩn ngơ tự hỏi: "Đây là thật hay CGI vậy?".
Và có lẽ, đó chính là thành công lớn nhất của họ, khi nghệ thuật và công nghệ hòa làm một, khiến người ta tin rằng điều kỳ diệu vẫn có thể "mọc" giữa không trung.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận