
Trung vệ Francesco Acerbi tức giận vì bị một cổ động viên PSG trêu chọc, khi đang cùng Inter Milan dự FIFA Club World Cup 2025.
Trung vệ Francesco Acerbi đang cùng Inter Milan tham dự FIFA Club World Cup 2025 tại Mỹ. Trong buổi giao lưu với người hâm mộ, một cổ động viên mặc áo PSG bất ngờ nhắc lại khoảnh khắc Acerbi bị Bradley Barcola vượt qua trong trận thua 0-5 trước PSG ở chung kết Champions League 2025.
Phản ứng trước lời 'cà khịa' này, Acerbi lập tức nổi giận và hét lớn bằng tiếng Ý: "Tôi nghiêm túc đấy. Đừng chế giễu tôi, tôi không thích điều đó. Tôi điên rồi, tôi sẽ đánh anh".
Sau vụ việc, trung vệ 37 tuổi này vẫn tỏ ra khó chịu dù vẫn tiếp tục nán lại chụp ảnh cùng những người hâm mộ khác.
Gần đây, Acerbi đã từ chối lệnh triệu tập lên đội tuyển Ý vì cho rằng mình "không được tôn trọng" bởi huấn luyện viên Luciano Spalletti. Ngôi sao từng có 34 lần khoác áo đội tuyển chia sẻ trên Instagram: "Đây là một quyết định không hề dễ dàng với tôi. Nhưng sau những gì đã xảy ra thời gian gần đây, tôi cảm thấy không còn thoải mái. Tôi cần được tôn trọng. Nếu không nhận được sự tôn trọng từ ban lãnh đạo, tôi sẽ chủ động rút lui. Tôi không muốn tiếp tục ở lại một nơi mà bản thân không còn được chào đón. Rõ ràng, tôi không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên".
Inter Milan hiện được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Cristian Chivu, sau khi Simone Inzaghi từ chức. Tại FIFA Club World Cup, đội bóng đến từ Ý đã có trận ra quân hòa 1-1 trước Monterrey. Ở lượt trận thứ hai, đại diện Serie A giành chiến thắng 2-1 trước Urawa Reds, qua đó tạm thời nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng tiếp theo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận