
Một phần mặt cỏ sân MetLife, nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2026 sẽ được bán - Ảnh: AP - FIFA
Khi Argentina và Tây Ban Nha bước vào trận chung kết World Cup 2026 tại sân MetLife (New Jersey), một cuộc tranh cãi khác bất ngờ nổ ra ngoài đường biên: chuyện bán... cỏ sân bóng.
Theo báo chí Mỹ, các mẩu cỏ lấy từ mặt sân MetLife đang được rao bán trực tuyến với giá từ 335 - 2.240 bảng. Nếu chương trình này thành công, doanh thu có thể lên tới hàng triệu bảng.
Thông tin trên lập tức khiến nhiều người hâm mộ và giới chức New Jersey phản ứng dữ dội. Thống đốc Mikie Sherrill cho rằng người nộp thuế New Jersey đã bỏ ra hàng triệu USD để nâng cấp sân MetLife theo tiêu chuẩn FIFA, nên họ phải được hưởng lợi từ bất kỳ khoản thu nào phát sinh.
Trước phản ứng ngày càng gay gắt, FIFA lên tiếng khẳng định đây không phải chương trình do họ trực tiếp điều hành. Theo cơ quan quản lý bóng đá thế giới, việc bán cỏ là sáng kiến của ban tổ chức chủ nhà New York - New Jersey.
Người phát ngôn FIFA cho biết: "Để làm rõ, chương trình bán cỏ là sáng kiến của thành phố chủ nhà, không phải nguồn doanh thu của FIFA như một số thông tin lan truyền gần đây".
FIFA cũng nhấn mạnh họ chỉ nhận một khoản phí bản quyền rất nhỏ, dưới 5%, cho việc sử dụng thương hiệu, trong khi phần lớn doanh thu sẽ thuộc về ban tổ chức New York - New Jersey để tái đầu tư cho khu vực.
Ngoài ra, FIFA cho biết chỉ khoảng một phần nhỏ chứ không phải toàn bộ mặt cỏ sân được sử dụng cho chương trình này và bác bỏ các thông tin cho rằng FIFA có thể thu về tới 11 triệu USD từ việc bán cỏ sân chung kết.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận