
Trận chung kết Champions League mùa này sẽ diễn ra ngày 1-6 (giờ Việt Nam) trên sân Allianz Arena.
Trận chung kết Champions League mùa này sẽ diễn ra vào lúc 2h sáng ngày 1-6 (giờ Việt Nam) tại "đại bản doanh" Allianz Arena của Bayern Munich. UEFA đã mở bán vé trên website chính thức và kéo dài đến 10h sáng (giờ Anh) ngày 11-4. Nhưng thay vì háo hức vào mua vé, nhiều fan phải… hít thở thật sâu và kiểm tra lại số dư tài khoản ngân hàng trước khi click chuột.
UEFA đã khiến hàng loạt người hâm mộ rơi vào trạng thái "sốc giá" khi mức vé năm nay tăng cao ngất ngưởng. Cụ thể, vé hạng 1 - vị trí đắt nhất, thường dành cho những người đủ khả năng vừa xem bóng đá vừa gọi champagne - nay có giá tới 816 bảng Anh, tăng 33% so với năm ngoái.
Vé hạng 2 cũng không chịu kém cạnh, vọt lên 558 bảng (tăng 30%). Chỉ riêng hạng 3 là "an ủi nhẹ" khi giảm đôi chút xuống còn 154 bảng. Trong khi đó, những fan may mắn trúng vé qua hệ thống xổ số vẫn giữ mức dễ thở hơn: 60 bảng.
Ngoài 18.000 vé chia đều cho hai đội góp mặt trong trận chung kết, 38.700 chỗ ngồi còn lại được UEFA dành cho người hâm mộ trung lập.
Tình hình càng trở nên "căng như dây đàn" khi người hâm mộ phát hiện giá phòng khách sạn ở Munich cũng "ăn theo" tăng chóng mặt trong thời gian này, còn vé máy bay thì thi nhau "đội giá". Không ít cổ động viên đã phải thốt lên trên mạng xã hội, gọi UEFA là "lừa đảo có tổ chức".
Một người dùng tức giận cho rằng "việc tính phí cao như vậy thật bất hợp pháp, không có lý do nào có thể biện minh cho điều đó". Một người khác bức xúc: "Điều này thật điên rồ! Ai có thể chi trả nổi?". Thậm chí, có fan còn thẳng thắn mô tả chính sách giá của UEFA là "lòng tham vô đáy mà thôi".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận