
Tiền vệ Ugarte của Uruguay không bị truất quyền thi đấu dù nhận 2 thẻ vàng ở trận giao hữu với tuyển Anh.
Trận giao hữu quốc tế giữa tuyển Anh và Uruguay kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý nhiều nhất lại là quyết định khó hiểu của tổ trọng tài liên quan đến Manuel Ugarte.
Cụ thể, tiền vệ người Uruguay được cho là nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút 70 sau pha phạm lỗi thô bạo với Cole Palmer. Đến phút 87, Ugarte tiếp tục bị phạt thẻ vàng vì phản ứng với trọng tài.
Theo luật bóng đá, một cầu thủ nhận hai thẻ vàng trong cùng trận đấu sẽ bị truất quyền thi đấu vì tương đương một thẻ đỏ. Tuy nhiên, trọng tài chính Sven Jablonski lại không rút thẻ đỏ với Ugarte. Thế nên tiền vệ Uruguay vẫn tiếp tục thi đấu thêm vài phút trước khi bị thay ra.
Ngay sau đó, trọng tài thứ tư giải thích rằng Ugarte không bị đuổi khỏi sân vì thẻ vàng thứ hai của anh đã bị hủy.
Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc, tổ trọng tài lại "quay xe", đưa ra lời giải thích khác khi cho biết thẻ vàng đầu tiên thực chất được rút cho Jose Maria Gimenez chứ không phải Ugarte.
Điều gây tranh cãi là hình ảnh truyền hình cho thấy khá rõ người phạm lỗi thô bạo với Palmer chính là Ugarte chứ không phải Gimenez.
Những quyết định khó hiểu của tổ trọng tài nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội X. Một người viết: "Họ đang bịa đặt mọi thứ, như thể chúng ta không hề chứng kiến những gì đã xảy ra". Một người khác mỉa mai: "Có lẽ trọng tài cũng không biết mình đã rút thẻ cho ai".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận