Tờ khăn giấy được nữ diễn viên Scarlett Johansson lấy lau mũi trong một lần xuất hiện trong chương trình The Tonight Show của Jay Leno không những được bán đấu giá trên e-bay mà còn được fan “rước” về với giá cao: 5.300 đô! Số tiền này sau đó đã được đem cho từ thiện.
Trong một buổi phỏng vấn trên radio vào năm 2016, nam ca sỹ Justin Timberlake đã để lại vài miếng bánh mì ăn dở. Đài lập tức rao bán trên e-bay và thu về 3.000 đô. Có lẽ đây là món bánh mì đắt đỏ nhất thế giới – nhưng có hề hấn gì khi người hâm mộ được ăn chung với thần tượng điển trai?
Sau một lần đến gặp nha sĩ, John Lennon đã tặng… chiếc răng của ông cho quản gia. Năm 2011, người này đã bán đấu giá chiếc răng quý của giọng ca vắn số. Sau hơn bốn mươi năm kể từ ngày The Beatles tan rã, sức hút của “tứ quái” vẫn hừng hực. Một người hâm mộ đã bỏ 31.000 đô để sở hữu chiếc răng của Lennon. Nếu biết trước có ngày này, lẽ ra quản gia của nhà Lennon nên… xin nhiều răng hơn.
Tranh nhau đấu giá để sở hữu con xe Ford Thunderbird hay giải thưởng Quả Cầu Vàng của nữ minh tinh bạc mệnh Marilyn Monroe nghe qua thì bình thường, nhưng bạn có tin là có người sẵn lòng vung đến 45.000 đô để mang về nhà phim chụp X-quang vùng ngực của cô đào nóng bỏng không? Chưa hết, một báo cáo sức khoẻ chi tiết về tình trạng thai ngoài tử cung, chỉnh sửa mũi và cằm được rao bán với giá 25.600 đô. Khó tin nhưng lại có thật.
Câu chuyện về một thời cơ cực của nhà văn J.K. Rowling trước khi cô nổi tiếng với loạt tiểu thuyết Harry Potter đã quá quen thuộc với những Potterhead (tên gọi của những fan Harry Potter). Thế nên khi chiếc ghế gỗ sồi cũ kỹ mà Rowling ngồi khi viết hai tập Harry Potter đầu tiên được bán đấu giá, một người hâm mộ “không có gì ngoài điều kiện” đã chi đến 394.000 đô để tậu chiếc ghế khởi đầu của phép thuật. Để xác nhận đây là ghế “chính chủ”, đích thân Rowling đã sơn lên ghế dòng chữ: “Tôi đã ngồi trên ghế này để sáng tác Harry Potter”.
523 đô nghe có vẻ khá khiêm tốn so với những khoản tiền đấu giá lên đến hàng ngàn đô bên trên, nhưng ai cũng phải ngỡ ngàng khi biết số tiền này được chi cho vật phẩm gì. Hai cái túi được cho là đựng… không khí mà cặp đôi quyền lực một thời của Hollywood Angelina Jolie và Brad Pitt đã hít thở, được bán đấu giá 523 đô. Bạn không đọc nhầm đâu – chỉ là hai túi đựng không khí mà thôi! Hoá ra chuyện thấy vui mừng khi được hít thở chung bầu không khí với thần tượng là không hề nói quá.
Có lẽ khó có người nổi tiếng nào đọ được với Lindsay Lohan về độ “lầy lội” trong lĩnh vực đấu giá khi cô nàng đấu giá… chính mình. Đầu năm 2010, Lohan thấy xót tiền khi phải chi trả hơn 200.000 đô tiền phạt vì nợ thuế, nên cô cùng công ty quản lý đã giới thiệu một dịch vụ kỳ quặc. Trả một khoản phí, Lohan sẽ xuất hiện trong đám cưới hoặc một sự kiện cá nhân nào đó bất kỳ. Lưu ý: Cô nàng sẽ không làm gì cả mà chỉ đứng một góc. Tuy nhiên, với những người hâm mộ nữ diễn viên, sự hiện diện của Lohan có lẽ đã là quá đủ?
Không chỉ showbiz mới có “drama” mà giới khoa học cũng thị phi chẳng kém. Năm 1962, khi mới 25 tuổi, nhà sinh vật học Hoa Kỳ James Watson nhận giải thưởng Nobel cao quý vì phát hiện ra cấu trúc của ADN. Trong suốt sự nghiệp, ông thường xuyên đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi về chủng tộc và di truyền, làm ngành công nghiệp sinh học tỏ ý không muốn thừa nhận ông.
Năm 2014, James Watson gây sốc khi tuyên bố đấu giá chính giải Nobel của mình, cho biết ông sẽ dùng tiền này để mua tranh về treo trong nhà cho bõ tức. Tỷ phú người Nga Alisher Usmanov đã trả một số tiền khổng lồ - 4,1 triệu đô để mua lại. Tuy nhiên, Usmanov khẳng khái cho biết, ông trao lại giải Nobel cho chủ nhân của nó vì theo ông Watson là một trong những nhà sinh vật học xuất sắc nhất trong lịch sử.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận