
Erling Haaland ghi 2 bàn thắng giúp Man City đá bại Wolves 4-0 - Ảnh: REUTERS
Tiền đạo người Na Uy Erling Haaland của Man City chia sẻ một bức ảnh selfie lên tài khoản Snapchat kèm theo định vị địa điểm là Wolverhampton. Ngay sau đó, một người hâm mộ đã bình luận, hỏi Haaland về cảm nhận với thành phố vùng West Midlands này.
Erling Haaland nhanh trí đáp lại: "Hahahahaa, tôi biết bạn đang muốn gài tôi vào gì rồi". Lời đáp dí dỏm này được xem là cú "đá xoáy" nhắc lại câu chuyện của Noni Madueke - cầu thủ Chelsea từng khiến CĐV Wolves phẫn nộ vì phát ngôn trên mạng xã hội vào tháng 8-2024.
Khi đó, trước trận gặp Wolves, Madueke đã đăng lên Instagram story với định vị Wolverhampton cùng dòng chữ: "Mọi thứ ở chỗ này đều tệ". Dù xóa nhanh chóng, bài đăng đã bị chụp màn hình và lan truyền rộng rãi, khiến tiền vệ người Anh bị chỉ trích dữ dội.
Madueke sau đó vội vàng thanh minh bằng một story khác: "Chết rồi, nhầm tài khoản Instagram… Mọi người nhanh quá".
Trớ trêu thay, trong trận đấu đó, Madueke lại tỏa sáng với cú hat-trick, góp phần giúp Chelsea của HLV Enzo Maresca thắng Wolves 6-2.
Còn với Haaland và Man City, sau một mùa giải trắng tay 2024-2025, thầy trò Pep Guardiola đang quyết tâm trở lại mạnh mẽ. Bản thân Erling Haaland đã có "lời chào" với mùa giải mới không thể ấn tượng hơn với một cú đúp bàn thắng, giúp Man City "đè bẹp" Wolves đến 4-0 ở trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận