
Hugo Ekitike của Liverpool nhận thẻ đỏ sau khi cởi áo ăn mừng bàn thắng vào lưới Southampton - Ảnh: REUTERS
Rạng sáng 24-9, Liverpool đã có chiến thắng 2-1 trước Southampton tại Anfield trong một đêm đầy kịch tính ở Carabao Cup. Alexander Isak ghi bàn thắng đầu tiên cho "The Reds" sau pha kiến tạo xuất sắc của Federico Chiesa. Nhưng tất cả bị lu mờ bởi Hugo Ekitike – người vừa hóa người hùng với bàn ấn định chiến thắng, vừa trở thành "tội đồ" khi nhận thẻ đỏ không đáng có.
Isak 'mở tài khoản' nhưng Ekitike chiếm sóng
Đáng lẽ tâm điểm trận đấu phải là Alexander Isak. Bản hợp đồng trị giá 125 triệu bảng cuối cùng đã nổ súng, sau pha xử lý có phần sai lầm của thủ môn Alex McCarthy. "The Kop" đã chờ khoảnh khắc ấy quá lâu và bùng nổ khi bóng nằm gọn trong lưới.
Isak hóm hỉnh kể lại kỷ niệm giữa hiệp: "Đó là lần đầu tiên tôi trải qua chuyện này. Vui thật. Tôi cần phải cải thiện thể lực".
Nhưng rốt cuộc, chính Ekitike – với pha lập công lẫn thẻ đỏ – mới trở thành nhân vật chính, thay vì tân binh người Thụy Điển.
Phút 85, Ekitike đệm bóng thành công sau đường chuyền dọn cỗ của Chiesa, mang về chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Liverpool. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang bởi ngay sau đó tiền đạo này lĩnh liên tiếp hai thẻ vàng vì cởi áo ăn mừng.
HLV Arne Slot không giấu được sự giận dữ sau trận: "Thật vô nghĩa và ngu ngốc. Đúng vậy. Ngay thẻ đầu tiên vì phản ứng đã là vô nghĩa và phần nào đó ngu ngốc, bởi cậu ấy cần kiểm soát cảm xúc… Tôi gọi đó là ngu ngốc ngay lập tức".
Chiến lược gia người Hà Lan nhấn mạnh rằng trong bóng đá Anh, tiền đạo luôn chịu nhiều va chạm mãnh mẽ từ hậu vệ, nhưng việc để cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát dẫn đến thẻ phạt là điều "không thể chấp nhận được".
Dù vui vì chiến thắng, Arne Slot khẳng định sẽ không dung thứ cho sự bốc đồng như thế: "Tôi nói với Ekitike rằng nếu ghi bàn ở chung kết Champions League phút 87 sau khi vượt qua ba cầu thủ và sút vào góc cao thì có lẽ tôi còn hiểu được. Nhưng tôi thuộc kiểu cũ… Nếu tôi ghi bàn dễ dàng khi mà đồng đội đã làm hết mọi phần việc như vậy, tôi sẽ quay lại và nói với Chiesa: "Đây là bàn thắng của anh, không phải của tôi".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận