
Sơn Tùng M-TP trong cảnh after-credit của MV "Come my way".
Tranh cãi nổ ra xung quanh bối cảnh trong MV Come my way đã buộc những người đứng sau dự án của Sơn Tùng M-TP phải lục tục đăng đàn nhận lỗi lúc rạng sáng 3-6.
Bối cảnh của Sơn Tùng M-TP bị giảng viên RMIT 'bắt bài'
Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 2-6, khi tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận Grapevine bất ngờ đăng tải một bài viết trên mạng xã hội Threads. Tổ chức này chỉ ra sự tương đồng đến kinh ngạc giữa tác phẩm sắp đặt mang tên Tàn Chỉ (Vestige of the Land) của nghệ sĩ thị giác Lê Giang và phân cảnh after-credit xuất hiện ở khoảng phút 3:55 trong MV Come my way của Sơn Tùng M-TP.
Tàn Chỉ là tác phẩm được thực hiện kỳ công từ năm 2017 dưới sự bảo trợ của Viện Goethe Hà Nội, từng chu du và trưng bày tại nhiều không gian nghệ thuật lớn từ Việt Nam, Hong Kong cho đến Đài Loan.

Tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang và phân cảnh MV "Come my way" bị chỉ ra có sự tương đồng.
Nghệ sĩ Lê Giang, hiện là giảng viên tại Đại học RMIT Việt Nam, đã lập tức gửi email chất vấn ê kíp sản xuất của Sơn Tùng M-TP về nguồn gốc ý tưởng. Nữ nghệ sĩ chỉ rõ các chi tiết trong MV như cấu trúc kiến trúc mang hơi hướng đình làng Bắc Bộ, bề mặt vật liệu tạo cảm giác vôi hóa, cùng các mảng phù điêu và chi tiết đổ vỡ quanh chân cột đều trùng khớp một cách kỳ lạ với đứa con tinh thần của mình.
Bà thẳng thắn đề nghị phía Sơn Tùng M-TP làm rõ liệu tác phẩm của mình có nằm trong hệ thống tư liệu tham khảo của dự án hay không. Đối với giới làm nghề, việc tôn trọng và ghi nhận nguồn tham chiếu vốn là nguyên tắc ứng xử tối thiểu, thay vì cứ âm thầm bê vào sản phẩm thương mại rồi im lặng.
MV "Come my way" - Sơn Tùng M-TP.
Lời xin lỗi vội vã lúc rạng sáng
Trước áp lực từ dư luận và những chứng cứ đối chiếu rõ ràng từ phía tác giả, rạng sáng ngày 3-6, Microwave Soups - đơn vị phụ trách chỉ đạo nghệ thuật và thiết kế bối cảnh cho MV của Sơn Tùng M-TP - đã phải vội vã đăng tải thư xin lỗi công khai.
Đội ngũ này thẳng thắn thừa nhận đã tham khảo ngôn ngữ tạo hình từ tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang nhưng lại "quên" mất thủ tục quan trọng nhất: trao đổi, tham vấn và xin phép tác giả ngay từ đầu. Đơn vị này tự nhận lỗi về quy trình vận hành nội bộ thiếu chặt chẽ, khiến nữ giảng viên cảm thấy tổn thương, đồng thời cho biết đã chủ động liên hệ trực tiếp với bà để mong nhận được sự cảm thông.

Ê kíp Sơn Tùng M-TP nhận lỗi vì mượn ý tưởng mà "quên" xin phép tác giả.
Ngay sau màn nhận lỗi của bên thiết kế bối cảnh, Antiantiart với tư cách là đơn vị sản xuất và điều phối chung của dự án Come my way cũng nhanh chóng chia sẻ bài viết để nhận một phần trách nhiệm do lỏng lẻo trong khâu giám sát. Đáng chú ý, đơn vị sản xuất này không quên gửi lời xin lỗi đến chính Sơn Tùng M-TP vì đã vô tình kéo nam ca sĩ vào thị phi từ sự cẩu thả của cấp dưới.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận