
Tạp chí Forbes dành nhiều lời khen về Sơn Tùng M-TP.
Trong bài phân tích xuất bản ngày 1-6 trên tạp chí Forbes, cây viết Laura Sirikul không ngần ngại gọi Sơn Tùng M-TP là "hoàng tử" hoặc "vua V-pop", người đã thống trị thị trường âm nhạc châu Á kể từ khi ra mắt vào năm 2011.
Ca khúc Come my way dài 3 phút 11 giây, do Sơn Tùng M-TP, Tyga và nhà sản xuất từng nhận đề cử Grammy Marvey Muziqyue đồng sáng tác, được Forbes đánh giá là một bản hit R&B mượt mà pha trộn Afrobeats và giai điệu bắt tai.
Điều khiến tạp chí này chú ý đặc biệt là việc kết nối yếu tố cội nguồn của Tyga - rapper người Mỹ mang một nửa dòng máu Việt Nam.
Forbes trích dẫn chia sẻ của Tyga: "Làm việc với Sơn Tùng M-TP trong bản ghi âm này cảm thấy rất tự nhiên vì nó cho tôi cơ hội kết nối lại với một phần di sản luôn là một phần trong tôi. Lớn lên là một người mang một nửa dòng máu Việt Nam, tôi luôn tự hào về bản sắc đó, và việc có thể ăn mừng điều đó thông qua âm nhạc trên một bản ghi âm toàn cầu như thế này cảm thấy rất đúng đắn. Những gì chúng tôi tạo ra mang các nền văn hóa khác nhau lại gần nhau theo cách cảm thấy chân thật cho cả hai chúng tôi".
MV "Come my way" - Sơn Tùng M-TP và Tyga.
Đáp lại, Sơn Tùng M-TP cũng bày tỏ sự tôn trọng đối với người bạn diễn quốc tế: "Hợp tác với Tyga cảm thấy đặc biệt vì bài hát này đại diện cho nhiều điều hơn là chỉ âm nhạc, vì nó là một sự kết nối văn hóa. Tôi thực sự tôn trọng sự cởi mở của anh ấy trong việc đón nhận di sản Việt Nam của mình thông qua dự án này, và điều đó đã làm cho sự hợp tác của chúng tôi cảm thấy chân thật ngay từ đầu. Với Afrobeats làm nền tảng, chúng tôi muốn tạo ra thứ gì đó mang tính toàn cầu trong khi vẫn mang theo những phần của việc chúng tôi là ai và chúng tôi đến từ đâu".
Sơn Tùng M-TP cưỡi chim Lạc bay sang Mỹ: Góc nhìn quốc tế đối lập tranh cãi quê nhà?
Forbes dành nhiều lời khen ngợi cho các biểu tượng văn hóa Việt Nam xuất hiện dày đặc trong MV, từ áo dài thời thượng, bối cảnh danh thắng Tràng An (Ninh Bình), vũ công đeo mặt nạ dân gian Xuân Phả, cho đến phân cảnh cưỡi bò tái hiện Lễ hội đua bò Bảy Núi (An Giang) hay hình ảnh con trâu nước bằng ngọc bích.
Đặc biệt, chi tiết Sơn Tùng M-TP đứng trên một con chim Lạc bằng đồng khổng lồ bay lượn giữa các con phố sầm uất của trung tâm Los Angeles, đỗ ngay cạnh chiếc siêu xe DeLorean DMC-12 được phương Tây nhìn nhận như một sự giao thoa văn hóa táo bạo và hướng tới tương lai.

Sơn Tùng M-TP gây tranh luận khi cưỡi chim Lạc trong MV "Come my way".
Forbes nhận định xu hướng đưa di sản vào bản đồ âm nhạc thế giới đang được các ngôi sao châu Á như BTS hay Lisa áp dụng triệt để, nhằm đưa văn hóa bản địa đến với truyền thông phương Tây. Sau màn hợp tác với Snoop Dogg năm 2019, Come my way chính là bước đi tiếp theo để nam ca sĩ hiện thực hóa tham vọng đưa âm nhạc vượt qua mọi biên giới.
Tréo ngoe thay, dù truyền thông quốc tế dành nhiều lời khen nhưng tại quê nhà, chi tiết Sơn Tùng M-TP đứng trên lưng chim Lạc đã làm bùng nổ một cuộc khẩu chiến dữ dội.
Nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt cho rằng việc biến một biểu tượng lịch sử thiêng liêng hàng nghìn năm của dân tộc thành một loại "thú cưỡi" trong MV giải trí là một "cú giẫm chân" phản cảm, thiếu tôn trọng di sản. Ngược lại, phe ủng hộ lại bênh vực đây là sự cách tân cần thiết để đưa truyền thống tiếp cận thế giới.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận