Giới chức Costa Rica cho biết đầu tháng 5 vừa qua, một con mèo đã bị phát hiện là "người vận chuyển" vào trại giam ở Pococí.
Điều đáng nói, thứ mà họ nhà meo mang trên mình không phải đồ ăn, cũng chẳng phải thư tay hay tin nhắn yêu đương, mà là... ma túy.

Muôn kiểu dùng động vật để buôn chất cấm
Con mèo bị chặn lại với hai gói hàng được dán ngay trên cơ thể. Sau khi kiểm tra, nhà chức trách xác định bên trong gồm 235,65g cần sa, 67,76g cocaine cùng hai tờ giấy cuốn chuyên dùng để phân lô gói hàng.
Thông tin từ nhà tù xác nhận: "Con mèo đã bị bắt và các gói hàng đã bị lấy đi, ngăn không cho chúng đến đích cuối cùng".
Hiện toàn bộ tang vật đã được thu giữ để phục vụ công tác điều tra. Riêng con mèo, không rõ tự nguyện hay bị ép buộc làm "tay trong", đang được chăm sóc bởi Dịch vụ Thú y quốc gia.
Năm 2021, một con mèo lông trắng từng bị nhà chức trách Panama bắt ngoài nhà tù với túi chứa ma túy cuốn quanh người. Con mèo bị chặn lại phía bên ngoài nhà tù Nueva Esperanza, nơi giam giữ hơn 1.700 phạm nhân tại tỉnh Colon.
Tuy nhiên, đây cũng không phải lần đầu tiên cơ quan chính phủ các nước phát hiện tội phạm sử dụng động vật để vận chuyển hàng cấm. Tại Sri Lanka từng có vụ dùng đại bàng để giao ma túy. Năm 2019, cảnh sát Brazil còn tóm được một con vẹt biết báo động cho nghi phạm buôn ma túy, khi thấy cảnh sát ập tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận