![](https://cdn.tuoitre.vn/ttc/r/2020/09/24/thap-that-muoi-covid-1600929341.jpg)
Thập Thất muội thay vì sống có trách nhiệm với cộng đồng thành thật khai báo những nơi muội đã đi qua và để lại virus Corona thì cô lại nói không tuyệt đối. Muội chơi trò "dối trên lừa dưới", một lời không khai làm cơ quan y tế dõi theo con virus thêm chật vật.
Chưa hết, Thập Thất muội đang dương tính mà muội vẫn thích long nhong ngoài sàn bar, vũ trường. Muội ăn chơi tẹt ga như chưa hề có 'cuộc Corona'. Giang hồ giận dữ lên án muội, ném đủ thức gạch đá vào trang Facebook cá nhân của muội. Nhưng rồi tất cả nguôi giận khi muội bị dịch bệnh tàn phá lá phổi.
Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Đội ngũ y bác sĩ đã tận tình cứu nguy cho muội, kéo muội về cõi sống từ bàn tay tử thần. Dân tình có giận dỗi chỉ là nhất thời rồi cũng dĩ hòa vi quí. Họ mừng cho muội thoát chết, mừng cho y học nước nhà vẫn đủ khả năng cứu muội khỏi con virus khi cả thế giới đang chật vật với virus nCoV.
Ơn bác sĩ muội còn chưa tạ. Vậy mà khi khỏe lại, muội lại chơi trò đấu tố. Muội than ra rả trên báo nước ngoài, nào là muội bị cộng đồng kỳ thị, muội bị ganh ghét vì muội giàu có xinh đẹp và sang chảnh. Nhưng muội ơi, có ai ganh ghét sự giàu có của muội đâu.
Những lời muội nói trên truyền thông nước ngoài khiến ai nghe cũng đau lòng quá. Nếu muội thành thật khai báo đã đi tới đâu, gặp những ai...giúp cơ quan y tế khống chế dịch, có ai nỡ nói nặng muội lời nào.
Muội định diễn drama hài nơi xứ người là chuyện của muội, nhưng muội nói những lời không đúng sự thật là thất đức lắm Thập Thất muội ơi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận