
Tranh vẽ chân dung ca sĩ Đông Nhi - Tranh: LEO
Đông Nhi: Tôi muốn hòa nhập cùng hơi thở... trẻ
* Sau 7 năm lui về chăm lo tổ ấm, Đông Nhi bất ngờ gây tiếng vang khi tái xuất với album mới gồm 13 ca khúc. Thiệt tình "ở ẩn" lâu vậy, khi quay lại chị có gặp nhiều bỡ ngỡ?
- Sau Ten On Ten năm 2018, tôi mới ra sản phẩm mới. Chất liệu âm nhạc và nội dung là điểm khác biệt nhất. Năm đó là một Đông Nhi máu lửa, cá tính mạnh mẽ. Còn bây giờ, tôi muốn kể cho mọi người về hành trình âm nhạc của mình - vẫn có màu sắc của Đông Nhi thời điểm mới nổi tiếng, nhưng không thiếu những thể loại âm nhạc mới.
Thị trường âm nhạc hiện nay hoạt động rất sôi nổi. Ví dụ, một ca sĩ ra bài mới thì chỉ trong thời gian ngắn khán giả đã không còn nghe nữa rồi. Còn tôi thì khác, tôi ra hẳn một album với 13 ca khúc.
Vậy các bản nhạc của mình sống được bao lâu trong lòng khán giả? Đó là bài toán mà tôi và ê kíp phải ngồi lại, căng não tìm lời giải. Chính vì vậy, tôi nghĩ 7 năm là khoảng thời gian vừa đủ để tôi chu toàn cho gia đình, chăm sóc con cái, nhưng vẫn xây dựng được một lượng bài hát đủ tốt để gửi đến khán giả.
Suốt 7 năm ấy, tôi vẫn âm thầm theo dõi những chuyển biến tích cực của thị trường nhạc Việt. Tôi rất quý và thích tinh thần của những ca sĩ trẻ - các bạn có chất riêng và tạo được dấu ấn cá nhân trên thị trường. Còn riêng tôi, vẫn luôn hun đúc đam mê âm nhạc mỗi ngày bằng nhiều cách khác nhau.
Tôi làm nghề đã 17 năm rồi, chắc cũng đủ để gọi là chuyên nghiệp hen! (cười lớn). Tôi và ê kíp luôn có kế hoạch rõ ràng, sắp xếp mọi thứ khoa học - cứ thế mà tiến về đích. Nhờ vậy, bài toán có khó cỡ nào thì tôi và ê kíp cũng "xử" được hết, ha ha!!!
* Chị có thấy gian nan khi thử sức với những cái mới trong lần trở lại này?
- Thú thật, tôi đang muốn hòa mình vào hơi thở âm nhạc của các bạn trẻ. Tôi hay bị nhận xét là người sống lowkey - kiểu khiêm tốn, không phô trương. Có nhiều thứ về mạng xã hội của giới trẻ thì tôi cũng không rành thật... Nhưng nhìn lại, tôi thấy mình làm nghề lâu năm chứ cũng không quá "già" hơn các bạn là bao, đúng không? (cười). Thế nên, tôi nghĩ mình vẫn đang trong giai đoạn được phép thử, được trải nghiệm.
Lần này, tôi hợp tác với nhóm DTAP là một điều vô cùng thú vị. Một trong ba thành viên là "fan cứng" của tôi từ những ngày đầu sự nghiệp. Vì vậy bạn ấy rất hiểu hành trình âm nhạc của tôi. Tôi xúc động lắm khi nghe bạn chia sẻ rằng việc hoàn thành album lần này là một ước mơ, vì tôi là nguồn cảm hứng khiến bạn theo đuổi công việc viết nhạc.
Các bạn vẫn giữ được màu sắc đặc trưng của tôi, nhưng đồng thời kết hợp với những phong cách âm nhạc mới. Như ca khúc Người đẹp và quái vật, các bạn cho tôi... rap! Ban đầu tôi ngại lắm, còn hỏi thật: "Cái này có hợp với chị không vậy?" (cười). Nhưng khi dấn thân rồi, tôi mới thấy: mình phải làm, phải bước ra khỏi vùng an toàn thì mới khám phá được những điều mới mẻ mà bản thân còn tiềm ẩn.
Vẫn đang hành trình khám phá bản thân
* Không ít "fan cứng" của chị cứ nhắc đi nhắc lại rằng: "Tôi thích Đông Nhi của ngày xưa hơn". Chị cảm nhận ra sao?
- Khán giả của tôi cũng sẽ lớn lên theo thời gian. Một con đường mà đi mãi thì chính mình còn chán, huống chi là khán giả!
Như năm 2013, nếu tôi cứ tiếp tục với những ca khúc quen thuộc như Bối rối, Khóc, Ngọt ngào, Từng thuộc về nhau... thì sẽ không có một Đông Nhi bùng nổ với Bad Boy, Xin anh đừng trên sân khấu Asia Song Festival.
Tôi như thế nào ở mỗi thời điểm thì tôi luôn thể hiện điều đó ra bên ngoài. Nếu cứ giữ mãi hình ảnh Đông Nhi của quá khứ, tôi sẽ mãi giậm chân tại chỗ. Quả ngọt thì chỉ kết tinh từ những nỗ lực bền bỉ mà thôi.
Như khi ra nhạc mới, đâu thể bắt khán giả nghe cái là thích liền. Tôi cứ từng bước dẫn dắt, sắp đặt nội dung rõ ràng, rồi thỉnh thoảng "dò đài" bắt sóng khán giả... như kiểu "mưa dầm thấm lâu" đó!
* Sau 17 năm làm nghề, hiện tại Đông Nhi thấy sức hút của mình vẫn còn mạnh mẽ chứ?
- Tôi vẫn đang trong hành trình khám phá bản thân, cả những điều sâu trong tiềm thức, lẫn nguồn năng lượng dành cho đam mê âm nhạc mà tôi luôn cháy hết mình.
Tôi nghĩ mình thật sự may mắn khi luôn được khán giả yêu thương. Âm nhạc là nguồn sống của tôi mà! Nên tôi luôn muốn được hát lâu nhất, sống trong lòng khán giả lâu nhất. Biết đâu vài chục năm nữa, khán giả vẫn còn thấy Đông Nhi nhảy cực sung trên sân khấu thì sao! (cười lớn).
* Ông xã Ông Cao Thắng ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống, công việc của chị?
- Anh nhà ủng hộ tuyệt đối việc tôi trở lại với âm nhạc. Lúc tôi đi tập, đi diễn thì anh chăm con. Anh luôn muốn tôi giữ được tinh thần thoải mái nhất để hát, để sáng tạo nghệ thuật. Tôi thấy mình thật sự may mắn khi có một hậu phương cực "xịn" - luôn yêu thương, tôn trọng và thấu hiểu mình như vậy.
Tôi thấy hạnh phúc với cuộc sống trọn vẹn và đủ đầy hiện tại - một chút đam mê, một chút trách nhiệm, và rất nhiều yêu thương (cười tươi).
● Nếu được chọn một bài hát của mình để làm "nhạc chuông quốc dân" mà ai cũng phải nghe mỗi sáng, chị sẽ chọn bài nào để đánh thức mọi người?
- À, nếu là lúc này thì tôi sẽ chọn Kỵ sĩ và ánh sao. Chắc chắn là đánh thức mọi người một cách cực kỳ hùng tráng (cười).
● Kể tên 5 người bạn thân nhất của Đông Nhi là nghệ sĩ?
- Hơn 5 được không? Vì nhóm gia đình văn hóa của tôi khá đông, gồm: Gil Lê, Hoàng Thùy Linh, Phạm Quỳnh Anh, Mai Phương Thúy, Minh Hằng, Khả Ngân, Ngô Kiến Huy, Noo Phước Thịnh... Chắc phải làm một "family tree" (gia phả) nghệ sĩ mất!
● Lúc nào Đông Nhi cười sảng khoái và hết cỡ nhất?
- Đó chính là khi tôi bên cạnh các cô công chúa nhỏ của mình. Cười không ngừng nghỉ luôn, hehe!
● Bạn nghĩ sao nếu cuộc sống của Đông Nhi mà thiếu đi nụ cười?
- Ồ, tôi chưa nghĩ đến điều đó, nhưng chắc chắn là không có nụ cười thì cuộc sống... sao mà tích cực được ta? Tôi nghĩ, hãy nên vui trong mọi khoảnh khắc chúng ta có được!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận