
Alexander Isak mừng bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh cho Liverpool - Ảnh: Shutterstock
Trong chiến thắng 2-0 trước West Ham tại vòng 13 Ngoại hạng Anh, Alexander Isak đã ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh tại giải đấu cao nhất Anh kể từ khi cập bến Anfield.
Tuy nhiên, Isak chỉ ăn mừng một cách nhẹ nhàng và điềm tĩnh, thậm chí không cười trong khoảnh khắc này. Điều này đã thu hút sự chú ý của đồng đội Alexis Mac Allister.
Sau trận, tiền vệ của Liverpool chia sẻ: "Tôi đã bảo Isak cười nhiều hơn vì anh ấy thậm chí còn không cười khi ghi bàn. Tôi thực sự mừng cho anh ấy. Isak là một cầu thủ tuyệt vời và xứng đáng với bàn thắng này".
Allister cũng chia sẻ thêm về tính cách của chân sút Thụy Điển: "Anh ấy rất trầm tính, đôi khi thích ở một mình. Tôi cố gắng nói chuyện với Isak vì tiếng Tây Ban Nha của anh ấy cũng khá tốt. Chúng tôi đều vui khi có người đồng đội như thế".
Isak là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh, nhưng sự xuất hiện của anh trùng với thời điểm Liverpool có phong độ không tốt. Trước trận đấu với West Ham, đội bóng này đã trải qua chuỗi ba trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường.
Sau vòng 13 Ngoại hạng Anh, Liverpool có 21 điểm và vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Arsenal 9 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, đội bóng của HLV Arne Slot sẽ tiếp đón Sunderland trên sân nhà. Trận đấu dự kiến diễn ra lúc 3h15 sáng ngày 4-12 (giờ Việt Nam).
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận