
Cristian Romero không thể thi đấu cho Tottenham từ tháng 4-2026 vì chấn thương - Ảnh: REUTERS
Trung vệ người Argentina sẽ không có mặt để cổ vũ Tottenham ở vòng cuối Ngoại hạng Anh. Thay vào đó, anh trở về quê nhà theo dõi trận đấu giữa Atletico Belgrano và River Plate tại Giải vô địch quốc gia Argentina.
Atletico Belgrano chính là CLB tuổi thơ của Romero và hiện đang cạnh tranh chức vô địch quốc gia. Có vẻ với trung vệ này, "tình đầu bóng đá" vẫn khó bỏ hơn mọi cuộc chiến ở nước Anh.
Điều khiến người hâm mộ Tottenham khó hiểu nằm ở thời điểm. Hiện Spurs chỉ đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 38 điểm, nhiều hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm. Nó đồng nghĩa vòng cuối sẽ quyết định trực tiếp số phận của đội bóng London. Muốn chắc chắn trụ hạng, thầy trò HLV Roberto De Zerbi cần giành ít nhất 1 điểm.
Trong bối cảnh ấy, việc đội trưởng Romero chọn về Argentina thay vì ở lại đồng hành cùng đội bóng khiến mạng xã hội lập tức bùng nổ tranh cãi.
Một cổ động viên Tottenham bình luận: "Trận quan trọng như vậy mà Romero lại vắng mặt, thật khó hiểu". Người khác thì viết: "Không ai phủ nhận tình cảm với đội bóng cũ, nhưng thời điểm này không phù hợp".
Dù vậy, cũng có không ít người cho rằng sự hiện diện của Romero cũng chẳng thể giúp Tottenham lúc này bởi anh đã không thi đấu từ tháng 4-2026 do chấn thương đầu gối gặp phải trong trận thua 0-1 trước Sunderland.
Chỉ có điều, thay vì ngồi ở London hồi hộp xem Spurs trụ hạng, anh lại chọn ngồi ở Argentina để sống lại tuổi thơ cùng Belgrano. Và với nhiều fan Tottenham, đó rõ ràng là cú tắc bóng hơi… "đau lòng".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận