Lẩu Thập Cẩm

'Đi bão' ăn mừng, sao cứ phải làm quá mới chịu?

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc

Sau mỗi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, đường phố lại thành sân khấu ăn mừng, khi dân tình rầm rộ 'đi bão'. Thế nhưng, khi tiếng hò reo đi kèm chạy xe thành đoàn, bấm còi ầm ĩ, vi phạm giao thông, thậm chí đánh nhau, niềm vui đôi khi lại thành chuyện phải xử lý.

Một bài đăng trên Threads đang thu hút sự chú ý khi đặt câu hỏi khá thẳng: "Dẹp hết vụ đi bão này đi, toàn tụi làm trò vô ý thức, phản cảm!", đi kèm là hình ảnh một người trẻ giơ cao một tấm bia mộ giữa dòng xe đang ăn mừng.

Điều khiến bức ảnh gây tranh luận không chỉ nằm ở hành động của người thanh niên, mà còn ở chính vật được anh ta giơ trên đầu. Tấm bia có khắc thông tin được cho là của một người đã qua đời, khiến nhiều người thắc mắc vì sao một vật mang ý nghĩa như vậy lại xuất hiện giữa cuộc vui.

Chưa rõ đây là bia thật, bia mẫu, vật dụng phục vụ quảng cáo hay một sản phẩm bị hư hại của đơn vị sản xuất. Tuy nhiên, việc một tấm bia có thông tin được mang ra giữa đoàn người "đi bão" vẫn là hình ảnh khá kỳ quặc và dễ gây phản cảm.

Trong khi đó, phía sau những hình ảnh làm quá trên mạng xã hội là hàng loạt trường hợp bị lực lượng chức năng xử lý sau các trận thắng của đội tuyển Việt Nam.

'Đi bão' ăn mừng, sao cứ phải làm quá mới chịu? - Ảnh 1.

Nhiều thanh niên thích làm quá khi "đi bão" - Ảnh: MXH

Từ 'đi bão' đến đi... về phường

Trước đó, sau chiến thắng 2-0 của Việt Nam trước Malaysia ngày 19-8, đông đảo người dân xuống đường ăn mừng. Không khí "đi bão" sôi động là chuyện quen thuộc, nhưng tại Đồng Nai, CSGT đã lập biên bản 32 trường hợp và tạm giữ 14 xe mô tô chỉ trong khoảng 5 giờ tuần tra.

Trong số này có 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 6 người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện và 6 người không có giấy phép lái xe.

Hay tại xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng, khoảng 23h30 ngày 19-8, một thiếu niên (SN 2012) xảy ra va chạm với một nhóm thanh niên trong lúc "đi bão", sau đó bị đánh gây thương tích. Công an đã làm việc với 4 thanh niên liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến đêm 22-8 và rạng sáng 23-8, sau khi Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ở lượt đi chung kết ASEAN Cup 2026, câu chuyện tiếp tục xuất hiện tại Đồng Tháp.

Lực lượng chức năng tổ chức 29 ca tuần tra với 87 cán bộ, chiến sĩ, phát hiện và xử lý 73 trường hợp vi phạm. Riêng khu vực Mỹ Tho, 37 vụ bị lập biên bản, 26 phương tiện bị tạm giữ. Các lỗi chủ yếu gồm không có giấy phép lái xe, vi phạm nồng độ cồn, tự ý thay đổi hình dáng, kết cấu xe và người chưa đủ tuổi điều khiển xe.

Câu chuyện hài hước hơn một chút xảy ra tại phường Thủ Dầu Một, TP.HCM. Sau trận thắng Thái Lan, một nhóm thanh thiếu niên chạy xe thành đoàn, hò hét, bấm còi gây ồn ào, ảnh hưởng an ninh, trật tự và an toàn giao thông. Công an phường mời nhóm này về làm việc, nhắc nhở, giáo dục về ý thức chấp hành pháp luật.

Sáng 23-8, nhóm này được hướng dẫn dọn vệ sinh, thu gom rác và làm sạch một số tuyến đường ở khu phố Chánh Nghĩa, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng. 

Đi bão, suy cho cùng, chẳng có gì xấu. Cờ đỏ, tiếng hò reo, những đoàn người xuống phố sau chiến thắng cũng là một phần cảm xúc rất đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Những hình ảnh người hâm mộ ăn mừng văn minh, trật tự cũng nhiều không kém những trường hợp gây tranh cãi.

Chỉ là niềm vui cũng có "luật giao thông" của nó.

Vui thì cứ vui, nhưng đừng để sau một đêm "đi bão" lại phải tự hỏi: Tối qua mình đi ăn mừng hay đi... kiếm chuyện?

'Đi bão' ăn mừng, sao cứ phải làm quá mới chịu? - Ảnh 2.'Cô gái iPhone' là ai mà đến giờ danh tính vẫn mơ hồ? 'Đi bão' ăn mừng, sao cứ phải làm quá mới chịu? - Ảnh 3.Vì sao ông lão Nhật Bản gây bão mỗi khi chụp ảnh cùng mèo? 'Đi bão' ăn mừng, sao cứ phải làm quá mới chịu? - Ảnh 4.Thời AI lên ngôi, poster hội chợ 'sến nhưng dịu' lại được lòng dân mạng
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm