
HLV Didier Deschamps thừa nhận Tây Ban Nha xứng đáng vào chung kết World Cup 2026 - Ảnh: AP
Tuyển Pháp bước vào bán kết World Cup 2026 với tư cách là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Thế nhưng tại Dallas, thầy trò HLV Didier Deschamps lại trải qua một buổi tối đáng quên khi thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha.
Bàn thua đầu đến từ chấm phạt đền sau khi Lucas Digne phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm. Mikel Oyarzabal không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn quý giá cho Tây Ban Nha. Sang hiệp 2, Porro ấn định chiến thắng cho 2-0 cho đội bóng đến từ xứ bò tót ở phút 58.
Sau trận đấu, thay vì chỉ nói về chuyên môn, Deschamps gây chú ý khi đặt dấu hỏi về công tác trọng tài.
"Công tác trọng tài ư? Nếu tôi nói điều gì đó, mọi người sẽ cho rằng tôi đang than vãn vì thua trận. Nhưng tôi muốn hỏi các bạn rằng liệu trọng tài có đạt tiêu chuẩn cần thiết để điều khiển một trận bán kết World Cup hay không?
Có tình huống phạt đền, nhưng không chỉ có thế. Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra. Tôi không có gì chống lại trọng tài tối nay, nhưng hãy tự đặt ra câu hỏi đó", HLV tuyển Pháp nói.
Người bị Deschamps nhắc đến là trọng tài Ivan Barton của El Salvador.
Dù vậy, chính nhà cầm quân người Pháp cũng thừa nhận nguyên nhân chính dẫn đến thất bại không nằm ở các quyết định của trọng tài.
"Các cầu thủ rất thất vọng. Tuyển Pháp đã đặt nhiều kỳ vọng nhưng phải nhìn nhận thực tế. Đối thủ được chuẩn bị rất tốt. Trước hết, đây là lỗi của chính chúng tôi. Lý do chính là chúng tôi không đạt phong độ tốt nhất, không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm và mắc sai lầm. Trong trận đấu này, Tây Ban Nha đơn giản là ở đẳng cấp cao hơn", Deschamps thừa nhận.
Trên sân, hàng công được đánh giá rất cao của tuyển Pháp gồm Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele và Bradley Barcola gần như không tạo được ảnh hưởng đáng kể như những trận đấu trước đó.
Trong khi đó, Tây Ban Nha trình diễn thứ bóng đá được nhiều tờ báo mô tả là một "bài học về bóng đá", khiến tuyển Pháp trở nên bình thường đến bất ngờ.
Thất bại này khiến giấc mơ vô địch World Cup 2026 của tuyển Pháp khép lại. Còn với Deschamps, điều đọng lại sau đêm Dallas có lẽ là hai cảm xúc song hành: tiếc nuối trước một đội tuyển Tây Ban Nha quá hay và một câu hỏi vẫn chưa có lời giải về người cầm còi trận bán kết.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận