
Lamine Yamal khẳng định không bị áp lực trước trận bán kết World Cup 2026 - Ảnh: FIFA
Chỉ còn ít giờ trước cuộc đại chiến giữa Tây Ban Nha và Pháp tại Dallas để tranh vé vào chung kết World Cup 2026, Lamine Yamal đã xuất hiện trong buổi họp báo với tâm thế thoải mái và đầy tự tin.
Trong căn phòng họp báo chật kín phóng viên, ngôi sao 18 tuổi khẳng định anh không cảm thấy áp lực trước trận đấu được xem là lớn nhất trong sự nghiệp đến thời điểm hiện tại.
"Đó là trận đấu quan trọng nhất mà tôi từng chơi. Chúng tôi rất háo hức", Yamal nói.
Dù chưa bùng nổ về số bàn thắng như kỳ vọng, tiền đạo của Tây Ban Nha cho biết anh không quá bận tâm đến chuyện ghi bàn: "Tôi không lo lắng về các bàn thắng, nhưng ghi bàn trong những trận đấu như thế này luôn là điều đặc biệt. Tất nhiên, tôi chấp nhận thử thách. Tôi sẽ chơi theo cách của mình. Tôi không bao giờ chơi hay hơn hay dở hơn. Tôi luôn thi đấu hết sức và phục vụ đội bóng. Khi bạn cống hiến tất cả, bạn sẽ không cảm thấy áp lực".
Đặc biệt nhất, trước những nhận xét cho rằng anh chưa đạt phong độ cao nhất tại giải đấu năm nay, Yamal hơi "dỗi" pha chút hài hước: "Các bạn nói rằng tôi không ở phong độ tốt nhất, vậy thì các bạn cũng không cần kỳ vọng điều gì ở tôi. Nhưng tôi tin rằng ngày mai mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Tôi chắc chắn ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt".
Ngôi sao trẻ của Barca cũng không tỏ ra e ngại trước sức mạnh của tuyển Pháp. Yamal nói: "Mọi người hỏi tôi có sợ Pháp không, và tôi nói là không. Sức mạnh tấn công mạnh mẽ của họ thậm chí có thể mang lại lợi thế cho Tây Ban Nha. Chúng tôi nhìn thấy mình trở thành nhà vô địch, như năm 2010. Tại sao lại không chứ?".
Em trai Yamal được kỳ vọng vẫn… chiếm sóng
Ngoài những câu chuyện chuyên môn, một trong những chủ đề được quan tâm nhất vẫn là cậu em trai Keyne - "ngôi sao phụ" đang gây sốt trên khán đài World Cup 2026 với những màn ăn mừng ngộ nghĩnh.
Nhắc đến cậu em nổi tiếng bất đắc dĩ này, Yamal bật cười: "Em tôi không nhận ra điều đó đâu. Cậu ấy làm những gì vẫn làm ở nhà và khi máy quay hướng tới thì lại nghịch ngợm. Tôi thích việc mọi người dành tình cảm cho em trai mình. Nhìn em xuất hiện trên màn hình khiến tôi rất vui".
Giữa bầu không khí căng thẳng của một trận bán kết World Cup, Yamal vẫn giữ được sự bình thản hiếm thấy ở một người cùng trang lứa. Có lẽ như chính anh nói: "Trong cuộc sống còn có những điều khó khăn hơn rất nhiều so với một trận bóng đá. Sau trận đấu, mọi người vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống của mình".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận