
HLV Luis de la Fuente ôm đầu quay đi khi Lamine Yamal ghi bàn tuyệt đẹp cho Tây Ban Nha - Ảnh: AP
Xem Lamine Yamal thi đấu lúc này, fan Tây Ban Nha gần như chẳng quan tâm sẽ thắng đối thủ bao nhiêu bàn, bởi điều họ muốn có câu trả lời là: khi nào Lamine Yamal ghi bàn.
Trong đợt tập trung đội tuyển lần này, ngôi sao Barca liên tục khiến đối thủ choáng váng bằng những pha lập công từ rất sớm. Trước tuyển Anh, Yamal ghi bàn mở tỉ số khi trận đấu chưa bước sang phút thứ hai. Gặp Croatia, anh tìm được mành lưới đối phương sau 104 giây. Đến trận thắng CH Czech 3-1, chân sút trẻ tiếp tục khiến khán giả reo vang ngay phút thứ 6.
Trên sân Carlos Tartiere, Yamal có cơ hội đầu tiên ngay phút thứ nhất. Năm phút sau, anh khiến khán đài bùng nổ với cú cứa lòng đưa bóng từ góc khu vực cấm địa vào góc cao phía xa khung thành do Kinsky trấn giữ. Một bàn thắng đẹp đến mức HLV Luis de la Fuente phải thở dài, đưa cả hai tay lên đầu quay đi như không tin vào những gì vừa chứng kiến.
Điều đáng nói là những khoảnh khắc phi thường như thế đang xuất hiện thường xuyên đến mức người ta có "nguy cơ" xem chúng như… chuyện bình thường. Nhưng bàn thắng của Yamal trước CH Czech một lần nữa cho thấy tài năng của cầu thủ này vẫn đáng kinh ngạc.
HLV Luis de la Fuente phấn khích: "Yamal không ngừng khiến tất cả chúng ta ngạc nhiên. Cậu ấy có quá nhiều tài năng, quá nhiều phẩm chất, đến mức chúng ta vẫn chưa được chứng kiến phiên bản Lamine xuất sắc nhất. Rõ ràng, Yamal đang trên đường trở thành một cầu thủ huyền thoại".
Đây là lần đầu Yamal ghi bàn trong ba trận liên tiếp cho đội tuyển Tây Ban Nha. Sau 9 trận gần nhất, anh đã có 12 bàn thắng và 7 pha kiến tạo. Riêng đợt tập trung đội tuyển này, Yamal ghi bàn trước Anh, lập cú đúp và có một pha kiến tạo khi gặp Croatia, rồi tiếp tục nổ súng trước CH Czech.
Bàn thắng vào lưới CH Czech cũng là pha lập công thứ 11 của Yamal trong 36 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha, một thành tích ấn tượng với cầu thủ mới 19 tuổi.
Tuy nhiên, Luis de la Fuente cũng không quên quản lý khối lượng thi đấu của ngôi sao trẻ. Khi Tây Ban Nha dẫn CH Czech 2-0 sau hiệp một, HLV trưởng quyết định để Yamal nghỉ trong phần còn lại của trận đấu.
Quyết định này cũng phù hợp với cách ông phân bổ thời gian thi đấu cho Yamal trong đợt tập trung: cầu thủ này chơi trọn 90 phút tại Wembley, thi đấu 68 phút ở Sevilla và chỉ đá 45 phút tại Oviedo.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận