Lẩu Thập Cẩm

Đặt nhầm phòng... trại giam, nữ du khách nhận câu trả lời khó quên

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc

Định nhắn tin hỏi chỗ lưu trú cho chuyến du lịch cuối tuần, một nữ du khách ở Philippines lại gửi nhầm tin nhắn đến... fanpage trại giam. Màn đối đáp ngắn gọn nhưng duyên dáng sau đó khiến hàng chục nghìn người bật cười.

Một nữ du khách tại thành phố Baguio (Philippines) vừa có trải nghiệm "đặt phòng" khó quên khi vô tình nhắn tin hỏi chỗ nghỉ cuối tuần vào fanpage của Baguio City Jail Female Dormitory - trại giam nữ thuộc Cục Quản lý Nhà tù và Cải huấn Philippines (BJMP).

Theo ảnh chụp màn hình được chính đơn vị này chia sẻ trên Facebook, người phụ nữ lịch sự nhắn: "Xin chào, còn phòng trống không?", với mong muốn tìm nơi lưu trú.

Tuy nhiên, thay vì nhận được bảng giá phòng hay hướng dẫn nhận phòng, cô lại nhận được câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy hài hước từ phía trại giam: "Thưa chị, đây là trại giam dành cho nữ ạ".

Đặt nhầm phòng... trại giam, nữ du khách nhận câu trả lời khó quên - Ảnh 1.

Bài đăng trên fanpage trại giam ở Philippines hút tương tác "khủng" - Ảnh chụp màn hình

Nhận ra sự nhầm lẫn, nữ du khách chỉ kịp đáp lại: "Xin lỗi ạ...", kèm biểu tượng cảm xúc cười ra nước mắt.

Đoạn hội thoại chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội bởi sự nhầm lẫn "khó đỡ" cùng cách phản hồi nhẹ nhàng của đơn vị quản lý trại giam.

Trại giam 'bắt trend', mạng xã hội thích thú

Không dừng lại ở việc đăng ảnh chụp màn hình, fanpage của trại giam còn khéo léo viết dòng trạng thái: "Weekend plans secured" (tạm dịch: Kế hoạch cuối tuần đã được chốt rồi nhé), như một cách chơi chữ về việc nữ du khách "lỡ đặt chỗ" tại nơi không ai mong muốn ghé thăm.

Ngay sau đó, đơn vị cũng không quên đính chính bằng giọng điệu dí dỏm rằng các cơ sở giam giữ của BJMP không phải là khách sạn, đồng thời khẳng định vẫn luôn nỗ lực duy trì môi trường an toàn, sạch sẽ và đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người bị tạm giam theo đúng chức năng của mình.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 70.000 lượt thích cùng hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người cho biết họ bật cười vì cú nhầm lẫn hiếm gặp, trong khi không ít ý kiến dành lời khen cho cách xử lý hài hước nhưng chừng mực của trại giam.

Sau hiệu ứng tích cực từ bài đăng đầu tiên, BJMP tiếp tục "bắt sóng" sự quan tâm của cộng đồng bằng một thông báo khác với nội dung: "Hiện chúng tôi đã kín chỗ, vui lòng đừng hỏi còn phòng trống nữa".

Đặt nhầm phòng... trại giam, nữ du khách nhận câu trả lời khó quên - Ảnh 2.

Các phạm nhân tại khu giam giữ nữ của Trại giam thành phố Baguio - Ảnh: BCJ FD

Tất nhiên, đây chỉ là màn hưởng ứng vui theo câu chuyện đang lan truyền. Ở phần sau bài đăng, đơn vị tranh thủ giới thiệu các sản phẩm thủ công do phạm nhân làm ra, như túi xách, bánh mì hay bơ đậu phộng, nhằm kêu gọi người dân ủng hộ chương trình cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng.

Một cú nhắn nhầm tưởng chừng chỉ khiến người gửi "đỏ mặt" vì ngượng, cuối cùng lại trở thành màn tương tác hài hước giữa cơ quan công quyền và cộng đồng mạng. Và có lẽ sau sự việc này, không ít người sẽ cẩn thận hơn đôi chút trước khi bấm nút gửi tin nhắn hỏi... "còn phòng không?".

 - Ảnh 1.Quà TikTok Live: Fan đang tặng idol hay mua một khoảnh khắc?  - Ảnh 2.Quà 'ảo' trên TikTok Live đắt cỡ nào?  - Ảnh 3.Chiêu bán bánh có 1-0-2 của cụ bà 90 tuổi: 'Lỡ cắt to thì nội cho luôn'
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm