
Đạo diễn Chung Chí Công trở lại rạp Việt sau 7 năm kể từ phim đầu tay - Ảnh: TRAI ÚC
Chiều 25-2, tại TP.HCM, ê kíp phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi có buổi chiếu trước dành cho truyền thông. Tác phẩm thuộc thể loại gia đình - tình cảm, đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Chung Chí Công sau 7 năm kể từ phim đầu tay Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi không đạt kết quả thương mại như kỳ vọng.
Phim có sự tham gia của các gương mặt mới như Võ Phan Kim Khánh, Trần Doãn Hoàng, Nguyễn Hùng.
'Tôi chọn bộ phim'
Chia sẻ tại sự kiện, đạo diễn Chung Chí Công thẳng thắn nhắc lại quãng thời gian sau thất bại phòng vé. Vợ chồng anh rẽ sang làm quảng cáo suốt 7 năm để trả khoản lỗ và ổn định tài chính.
Khi ấp ủ dự án Cảm ơn người đã thức cùng tôi, anh nhận được câu hỏi từ vợ, cũng là nhà sản xuất: "Anh muốn bộ phim hay anh muốn doanh thu?".
Theo anh, đó là câu hỏi buộc mình phải chọn đường đi. Nếu cần doanh thu, anh có thể tiếp tục làm quảng cáo, công việc đủ nuôi gia đình, duy trì công ty. Nhưng nếu quay lại điện ảnh, anh muốn "chọn bộ phim".
Đạo diễn Chung Chí Công thẳng thắn tuyên bố anh chọn bộ phim hơn là doanh thu - Video: TRAI ÚC
Đạo diễn Chung Chí Công cũng nói rõ, sau cuộc ngồi lại quan trọng giữa hai vợ chồng, họ tiếp tục làm việc thêm vài năm để tích lũy tài chính trước khi bấm máy.
"Sẽ không có căn nhà nào bị bán sau bộ phim này, cho dù chuyện gì xảy ra", anh hài hước chia sẻ. Anh cho rằng đó là sự khác biệt lớn so với phim trước, thời điểm anh chưa lập gia đình. Lần này, anh có một người đồng hành đủ tỉnh táo để tính toán đường dài.
Tên phim, theo Chung Chí Công cũng chính là lời cảm ơn người đã "thức" cùng anh - người đặt ra câu hỏi quan trọng nhất và cùng anh chịu trách nhiệm với câu trả lời đó.
Chung Chí Công và diễn viên 'vô danh'
Trước ý kiến về dàn diễn viên chưa quen mặt với khán giả đại chúng, đạo diễn Chung Chí Công cho biết tiêu chí đầu tiên là hợp vai. Các diễn viên đều có kinh nghiệm ở lĩnh vực riêng, chỉ là lần đầu đóng điện ảnh.

Các diễn viên trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi - Ảnh: TRAI ÚC
Anh chia sẻ trong nhiều năm làm quảng cáo, anh từng nghe nhiều diễn viên trẻ tâm sự về cảm giác tự ti, cho rằng mình "vô danh". Chính câu chuyện đó được anh đưa vào phim như một lát cắt của nghề.
Với Chung Chí Công, "vô danh" không đồng nghĩa với "không có giá trị". Thông qua Cảm ơn người đã thức cùng tôi, anh muốn gửi lời cổ vũ tới những người đang âm thầm làm nghề: Trong mắt một ai đó, họ vẫn là một cái tên đáng được trân trọng.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận