Thời gian qua, mạng xã hội xôn xao với những tấm hình "đồ chơi sắp ra mắt" trông cực kỳ thật, thậm chí còn gắn logo Bandai xịn sò. Nhiều fan háo hức bàn tán, thậm chí rủ nhau đặt trước. Tuy nhiên Bandai mới đây đã phải phát đi cảnh báo khẩn: "Tất cả đều là đồ giả, là sản phẩm của AI - trí tuệ nhân tạo, chứ không phải hàng nhà tôi nha mấy ní".

Đồ chơi ảo, logo thật: Cú lừa công nghệ AI
Theo CBR, với hàng chục dòng sản phẩm ra mắt liên tục, Bandai vốn đã khiến người hâm mộ hoa mắt theo dõi. Lợi dụng điều này, một số người dùng AI "vẽ" ra hình ảnh mô hình, figure, kit mới, gắn luôn logo Bandai cho đủ combo "real". Điều này đã khiến cộng đồng sôi sục, inbox của Bandai nổ tung vì câu hỏi "Bao giờ ra mắt?".
Không còn cách nào khác, Bandai phải đăng thông báo chính thức: "Những hình ảnh đang lan truyền là giả mạo, không đại diện cho sản phẩm của chúng tôi". Đồng thời hãng cũng cảnh báo có thể có hậu quả pháp lý nếu ai đó tiếp tục tung "đồ chơi ảo" giả danh Bandai để lừa fan.
Bandai "nhắc nhẹ" bất kỳ ai yêu đồ chơi Dragon Ball, Gundam… hãy kiên nhẫn chờ thêm thông tin từ trang mạng xã hội chính thức, hoặc các cửa hàng online có chứng nhận. Còn những hình ảnh "sang-xịn-mịn" trôi nổi trên mạng, hãy cứ xem là những meme vui, ảnh chế. Nhưng tuyệt nhiên đừng đặt cọc kẻo sập... bẫy lừa!
Câu chuyện của Bandai cũng cho thấy một mặt trái bất ngờ của AI trong ngành anime/manga. Bởi ai cũng nghĩ AI chỉ "vẽ fanart" hay "chuyển phong cách" thôi, ai dè còn bịa ra cả sản phẩm chưa từng tồn tại. Vậy nên fan cứ bình tĩnh, giữ vững tinh thần "check trước khi tin", vừa tránh tiền mất vừa giúp Bandai đỡ phải "chữa cháy" vì đồ chơi ảo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận