
Danh hài Kiều Oanh tái xuất điện ảnh với phim Út Lan 2 - Ảnh: TRAI ÚC
Xuất hiện tại buổi chiếu sớm của bộ phim Út Lan 2 cho báo giới vào chiều 17-9 tại TP.HCM, danh hài Kiều Oanh nhanh chóng khuấy động không khí bằng lối trò chuyện duyên dáng nhưng không kém phần thẳng thắn.
Kiều Oanh đính chính vai vế với Việt Hương
Ngay phần mở đầu cuộc giao lưu, Kiều Oanh lập tức đính chính một chi tiết từ câu hỏi của phóng viên, khi người này vô tình xếp chung chị và Việt Hương vào hàng "bậc tiền bối" cùng nghệ sĩ Hồng Đào.
Kiều Oanh giải thích rành mạch rằng trong nghề, nghệ sĩ Hồng Đào mới thực sự là bậc tiền bối, còn Việt Hương thuộc lứa đàn em, đứng sau chị một bậc cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Chị dí dỏm phân bua phải nói rõ ngay kẻo khán giả lại hiểu lầm về tuổi tác của đôi bên.
Dù vậy, Kiều Oanh vẫn dành sự trân trọng tuyệt đối cho những gương mặt như Hồng Đào, Việt Hương, Thanh Thủy hay Lê Khánh khi họ luôn tạo dựng được dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng.
Danh hài Kiều Oanh đính chính vai vế với Việt Hương - Video: TRAI ÚC
Nói về tần suất xuất hiện, Kiều Oanh phủ nhận thông tin bản thân nhận lời đóng phim ồ ạt. Nữ nghệ sĩ bộc bạch suốt những năm gần đây, chị làm nghề rất chắt chiu, chỉ gật đầu với một hai dự án. Nhiều lần nhận vai chỉ đơn thuần vì quý mến ê-kíp, sẵn sàng làm "dàn bao" để nâng đỡ lứa diễn viên trẻ khi nghe lời nhắn nhủ cần người hỗ trợ bọc lót.
Bước sang dự án Út Lan 2, Kiều Oanh xem vai diễn Tư Bảnh là quả ngọt từ sự tin tưởng của đạo diễn Trần Trọng Dần cùng nhà sản xuất. Không còn là tuyến nhân vật hỗ trợ đơn thuần, hình tượng Tư Bảnh mở ra một không gian diễn xuất rộng lớn với đầy đủ cung bậc từ tâm lý, tiếng cười đến những màn đụng độ nảy lửa.
Nỗi kinh hoàng khi quay phim trong rừng của Kiều Oanh
Đi cùng cơ hội bung tỏa năng lực, quá trình ghi hình Út Lan 2 cũng mang lại cho Kiều Oanh những phen thót tim nhớ đời.
Nữ danh hài ví von bối cảnh quay khắc nghiệt đến mức muỗi rừng to dị thường, nhang trừ muỗi hay thuốc xịt côn trùng cực mạnh đều vô tác dụng. Đoàn phim ai nấy đều phải tự sắm ghế bố và mùng chụp di động để bảo vệ.
Danh hài Kiều Oanh hóm hỉnh tiết lộ phim trường khi ấy hoàn toàn vắng bóng mùi nước hoa sang chảnh, thay vào đó là mùi dầu gió nồng nặc bốc lên từ khắp các diễn viên để làm dịu những vết đốt sưng tấy.
Đỉnh điểm của sự khiếp đảm nằm ở phân đoạn quay tại vùng đầm nước lâu năm ngập ngụa rong rêu. Lăn xả hoàn thành xong cảnh quay, Kiều Oanh mới rụng rời khi hai nhân viên kiểm lâm địa phương chạy đến chụp ảnh giao lưu, rồi tiện miệng cảnh báo: vùng nước này dày đặc đỉa khổng lồ.

Kiều Oanh có những trải nghiệm thú vị khi đóng phim kinh dị Út Lan 2 - Ảnh: TRAI ÚC
Trong khi đội ngũ cascadeur và bộ phận thiết kế đều được trang bị đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân, dàn diễn viên lại hoàn toàn "chân trần xuống nước". Chỉ đến lúc bước lên xuồng nhìn lại, chị mới kinh hãi nhận ra những vệt đen nổi lềnh bềnh trên mặt hồ mà mình ngỡ là cành cây khô thực chất chính là bầy đỉa.
Dẫu vậy, với một người từng trải qua giai đoạn làm phim gian khổ từ thời Đất phương Nam hay Những nẻo đường phù sa, Kiều Oanh cho biết những thử thách ở Út Lan 2 chưa thể làm chị chùn bước. Dù mang nỗi sợ độ cao kinh niên, chị vẫn tự mình thực hiện hàng loạt phân cảnh hành động, bay nhảy để rồi nhận về cơ thể trầy xước, bầm dập.
Không một lời than thở, Kiều Oanh đúc kết nguyên tắc làm nghề sắt đá của bản thân: "Người nghệ sĩ mà càng được cực khổ và còn được trải nghiệm nó, thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất".
Với Kiều Oanh, sự dấn thân đến tận cùng vì vai diễn chính là đặc ân lớn nhất của người đứng trước máy quay.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận