
Thua trận, Fabio Fognini (áo xanh) nổi cáu gọi đối thủ Corentin Moutet là ‘heo con’.
Sân đấu Stuttgart (Đức) vừa chứng kiến một trong những khoảnh khắc "đi vào lịch sử… tiêu cực" của làng banh nỉ thế giới, khi tay vợt kỳ cựu Fabio Fognini đã có màn bắt tay đầy căng thẳng với Corentin Moutet sau trận thua vòng 1, kèm theo màn chửi thẳng mặt gây sốc.
Fabio Fognini - cựu tay vợt số 9 thế giới - đã được trao suất đặc cách tham dự Giải ATP 250 tại Stuttgart. Tuy nhiên, anh đã không thể đi tiếp khi thất bại trước tay vợt chủ nhà Corentin Moutet với tỉ số 1-2 (4-6, 7-6, 3-6) trong trận đấu kéo dài gần 3 giờ, vốn đã "nóng" ngay từ khi bóng còn đang bay.
Căng thẳng bắt đầu từ ván đấu thứ hai khi Fabio Fognini không kìm được sự giận dữ, đã quật mạnh cây vợt vào đầu gối, bẻ đôi nó rồi ném sang một bên. Nhưng mọi thứ thực sự bùng nổ sau điểm số cuối cùng, một cú backhand lỗi của chính tay vợt người Ý. Khi cả hai bước đến lưới để bắt tay, không khí trở nên ngột ngạt: Corentin Moutet có vẻ đã nói điều gì đó khiến Fabio Fognini sôi máu.
Trong đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, Fabio Fognini liên tục yêu cầu đối thủ "nhìn vào mắt tôi đi!", rồi buông lời xúc phạm: "Cậu là heo con". Dù đã bắt tay trọng tài, Fabio Fognini vẫn cố chặn đường Corentin Moutet, khiến khoảnh khắc này trở thành điểm nhấn của giải.
Không ai ngạc nhiên khi Corentin Moutet cũng là một phần nguyên nhân của màn xung đột này. Tay vợt người Pháp vốn nổi tiếng nóng tính. Đầu năm nay, anh từng suýt ẩu đả với Alexander Bublik vì tranh cãi về thời điểm giao bóng. Trong lúc tức giận, Alexander Bublik khi đó còn thách: "Cậu muốn đánh nhau không? Ra ngoài 10 phút nữa tôi chờ!".
Nhưng Fabio Fognini cũng chẳng hiền lành gì. Anh từng bị Andy Murray quát "im đi" ngay trên sân đấu năm 2019 vì tính hay càm ràm và dễ mất bình tĩnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận