Đầu những năm 2000, khi còn rất nhỏ, Boris Kipriyanovich bất ngờ trở thành hiện tượng toàn cầu. Theo lời kể của mẹ anh, bà Nadezhda, cậu bé có khả năng đọc báo từ khi mới 18 tháng tuổi, 3 tuổi đã gọi tên các hành tinh và sử dụng nhiều khái niệm khoa học hiếm gặp ở trẻ em.

Sự thay đổi của cậu bé "người sao Hỏa" gây kinh ngạc.
Cậu bé "người sao Hỏa" làm đủ nghề để mưu sinh
Boris tự nhận mình là người sao Hỏa tái sinh, từng sinh sống trong các thành phố ngầm trên hành tinh Đỏ, tham gia các cuộc giao tranh liên hành tinh và có khả năng du hành xuyên không gian - thời gian, bằng tàu vũ trụ hình tròn.
Không dừng lại ở đó, Boris còn khẳng định mình được cử đến Trái đất để thực hiện "sứ mệnh bảo vệ nhân loại", cảnh báo về nguy cơ chiến tranh hạt nhân ngoài không gian. Trong các cuộc phỏng vấn, cậu đưa ra những dự đoán về các thảm họa toàn cầu, cho rằng thế giới sẽ trải qua những biến cố lớn vào các năm 2009 và 2013.
Tuy nhiên, khi các mốc thời gian này lần lượt trôi qua mà không xảy ra như lời dự đoán, sự tò mò ban đầu của công chúng dần nhường chỗ cho hoài nghi.

Boris từng có nhiều phát ngôn chấn động về nguồn gốc của mình.
Nhiều ý kiến cho rằng những câu chuyện của Boris thiếu cơ sở khoa học. Gia đình cho biết trong giai đoạn đó, Boris từng được các bác sĩ tâm thần và chuyên gia thuộc Viện Từ trường Trái đất và Sóng vô tuyến của Viện hàn lâm Khoa học Nga tiếp xúc, đánh giá. Dù vậy, không có kết luận nào cho rằng anh mắc bệnh tâm thần hay rối loạn tâm lý nghiêm trọng, và cũng không có chẩn đoán y khoa chính thức được công bố.
Áp lực dư luận ngày càng lớn khiến gia đình Boris quyết định rút lui khỏi ánh đèn truyền thông vào năm 2013. Từ đó, "người sao Hỏa" gần như biến mất khỏi các bản tin, kéo theo hàng loạt tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, từ việc bị giam giữ trong căn cứ quân sự cho đến được nhà nước bảo vệ bí mật.

Sau 20 năm gây bão, Boris giờ sống một cuộc đời bình thường, cũng lo toan mưu sinh như mọi người.
Theo thông tin mới đây của tờ The Sun, Boris hiện 29 tuổi, sống cùng mẹ và em trai 16 tuổi trong một căn hộ nhỏ tại khu chung cư phía bắc Moskva. Cuộc sống của anh khá giản dị, xoay quanh việc kiếm sống và những sinh hoạt thường ngày.
Trái với hình ảnh "thần đồng" từng gây chú ý, Boris chỉ hoàn thành 9 năm học phổ thông. Anh từng theo học tại ba trường cao đẳng khác nhau nhưng đều không tốt nghiệp. Sau đó, Boris làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống, từ lao động kho bãi, làm việc cho các sàn thương mại điện tử đến nhân viên tại hiệu sách.
Chia sẻ về quá khứ, Boris cho biết anh không còn muốn theo đuổi hay nhắc lại những tuyên bố từng gây xôn xao. "Tôi không phủ nhận những gì mình đã nói, nhưng với tôi bây giờ, chúng không còn ý nghĩa nữa. Điều tôi muốn là sống tốt cuộc sống hiện tại", anh bày tỏ.
Từ một "sứ giả liên hành tinh" trong trí nhớ của công chúng, Boris Kipriyanovich giờ đây trở lại đúng nghĩa là một người bình thường - lặng lẽ, ít ồn ào và không còn đứng giữa ranh giới của niềm tin cũng như hoài nghi của thời điểm 20 năm về trước.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận