Lẩu Thập Cẩm

Cuộc đời đầy bất ngờ của người đàn ông tự nhận là 'xấu nhất thế giới'

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc

Từng bị gọi là 'người đàn ông xấu xí nhất Uganda', Godfrey Baguma không để ngoại hình hay căn bệnh hiếm gặp quyết định số phận. Dù vậy ông đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người theo cách khó ngờ tới.

Ở tuổi 63, Godfrey Baguma đã quen với việc trở thành tâm điểm chú ý. Không phải vì ông là ngôi sao điện ảnh hay chính trị gia nổi tiếng, mà bởi ngoại hình khác biệt khiến ông nhiều năm bị gắn với danh xưng gây tranh cãi - "người đàn ông xấu xí nhất Uganda".

Nghe có vẻ như mở đầu của một câu chuyện buồn, nhưng cuộc đời của Godfrey lại rẽ theo hướng hoàn toàn khác.

Sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở Uganda, Godfrey sớm nhận ra mình không giống những đứa trẻ khác. Khuôn mặt với nhiều đặc điểm bất thường khiến ông thường xuyên trở thành đối tượng bị trêu chọc, xa lánh. 

Cuộc đời đầy bất ngờ của người đàn ông bị gọi là 'xấu nhất thế giới' - Ảnh 1.

Godfrey Baguma bỏ ngoài tai những lời trêu chọc về ngoại hình của mình.

Trong chương trình Most Extreme Humans của kênh TLC, ông kể rằng suốt nhiều năm, không ít người gọi mình bằng những biệt danh đầy tổn thương như "khỉ đột", "khỉ" hay "đười ươi".

Những dấu hiệu bất thường trở nên rõ rệt hơn khi ông khoảng 10 tuổi. Một khối sưng xuất hiện ở vùng má và khiến khuôn mặt liên tục thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên phải đến nhiều năm sau, Godfrey mới được chẩn đoán chính xác căn bệnh mình mắc phải.

Người đàn ông bị căn bệnh khiến cơ bắp dần hóa thành xương

Theo các bác sĩ, Godfrey mắc Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP), còn được gọi là hội chứng "người đá". Đây là một bệnh lý cực hiếm, được ghi nhận ở khoảng một trên một triệu người trên thế giới.

FOP khiến cơ bắp và các mô liên kết dần chuyển thành xương theo thời gian. Quá trình này thường bắt đầu từ cổ và vai rồi lan xuống các chi, làm hạn chế khả năng vận động. Trong nhiều trường hợp, nếu xương phát triển quanh hàm hoặc lồng ngực, người bệnh có thể gặp khó khăn trong việc ăn uống, nói chuyện và hô hấp.

Điều đáng sợ là ngay cả những chấn thương nhỏ, phẫu thuật, hoặc một số bệnh nhiễm vi rút cũng có thể kích thích cơ thể hình thành thêm xương mới. Tình trạng sưng đau kéo dài cũng là một phần trong cuộc sống thường nhật của những người mắc FOP.

Khoảng một thập kỷ trước, sau khi được chụp cộng hưởng từ (MRI) tại Bệnh viện Mbarara ở Uganda, Godfrey mới nhận được chẩn đoán chính thức. Các bác sĩ cũng trấn an rằng căn bệnh này không di truyền sang con cái của ông.

Cuộc đời đầy bất ngờ của người đàn ông bị gọi là 'xấu nhất thế giới' - Ảnh 2.

"Người đàn ông xấu xí nhất Uganda" nhận được nhiều sự yêu quý.

Từ danh hiệu kỳ lạ đến cuộc sống đáng ngưỡng mộ

Năm 2002, Godfrey tham gia một cuộc thi tìm "người đàn ông xấu xí nhất Uganda" và giành chiến thắng. Với nhiều người, đó có thể là một danh hiệu khó chấp nhận. Nhưng với Godfrey, nó lại trở thành bước ngoặt.

"Tôi là người đàn ông xấu xí nhất thế giới. Cả thế giới luôn", ông từng nói nửa đùa nửa thật trong chương trình của TLC.

Thay vì trốn tránh, ông chọn đối diện với sự chú ý. Danh hiệu ấy vô tình giúp Godfrey được biết đến rộng rãi hơn và mang lại cho ông sự tự tin.

"Khi tôi giành danh hiệu đó, tôi nghĩ: Đây chính là con người mình. Tôi đã đi được đến hôm nay, nghĩa là mình vẫn có giá trị nào đó", ông chia sẻ.

Từ đó, Godfrey bắt đầu theo đuổi nghệ thuật. Ông thử sức với âm nhạc, hài kịch và các hoạt động diễn thuyết truyền cảm hứng. Trên sân khấu, ông không kể câu chuyện về sự bất hạnh, mà nói về khả năng chấp nhận bản thân và vượt qua nghịch cảnh.

Cuộc đời đầy bất ngờ của người đàn ông bị gọi là 'xấu nhất thế giới' - Ảnh 3.

Godfrey có tất cả 8 người con với 2 người vợ.

Nếu ngoại hình là thứ khiến người đời nhớ đến Godfrey đầu tiên, thì gia đình lại là điều chứng minh rõ nhất rằng cuộc sống của ông không bị định nghĩa bởi vẻ ngoài.

Godfrey có tám người con, trong đó sáu người là kết quả cuộc hôn nhân với Namande Kate.

Ông từng kể rằng đã thẳng thắn nói với vợ ngay từ đầu rằng mình không lựa chọn ngoại hình hiện tại. Nếu cảm thấy ông là gánh nặng, cô hoàn toàn có thể rời đi. Nhưng Namande Kate đã không làm vậy.

Trong một cuộc phỏng vấn với Barcroft, cô chia sẻ: "Godfrey không đẹp trai ở vẻ ngoài, nhưng anh ấy có một trái tim tốt. Tôi ước mọi người có thể nhìn anh ấy theo cách mà tôi nhìn thấy".

Câu nói ấy có lẽ là lời đáp ngắn gọn nhất cho những định kiến mà Godfrey đã phải đối mặt suốt cuộc đời.

Cuộc đời đầy bất ngờ của người đàn ông bị gọi là 'xấu nhất thế giới' - Ảnh 4.Không phải Messi hay Ronaldo, Yamal tiết lộ thần tượng gây bất ngờ Cuộc đời đầy bất ngờ của người đàn ông bị gọi là 'xấu nhất thế giới' - Ảnh 5.Người đàn ông 'lột xác' sau 2 năm nhờ ChatGPT: Ăn gì cũng hỏi AI Cuộc đời đầy bất ngờ của người đàn ông bị gọi là 'xấu nhất thế giới' - Ảnh 6.Gọi video 5 phút, cưới trong 72 giờ: Chú rể đòi ly hôn sau 9 ngày
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm