Đầu tháng 1, tòa án Singapore đã ra phán quyết bác bỏ đơn kiện của người con trai, khẳng định cụ ông hoàn toàn đủ minh mẫn để kết hôn với người phụ nữ đã gắn bó cùng mình suốt hơn nửa thế kỷ. Lập luận cho rằng cụ "lẫn lộn, mất năng lực hành vi" không thuyết phục được hội đồng xét xử.
Vụ việc khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm giữa người cha cao tuổi và các con, xoay quanh hai chữ tưởng chừng đơn giản: quyền tự quyết.

Cụ ông 97 tuổi kiện con trai ra tòa để giành quyền tự quyết trong việc cưới vợ.
Pha phản đòn từ cụ ông 97 tuổi dành cho con trai
Theo Mothership, cụ ông (được giấu tên) là người sáng lập một công ty hóa chất từ thập niên 1960, sở hữu khối tài sản lớn. Ông kết hôn từ năm 1950 và có ba con trai. Tuy nhiên, từ năm 1971, ông nảy sinh quan hệ tình cảm với nữ thư ký riêng.
Mối quan hệ kéo dài âm thầm nhưng bền bỉ, thậm chí họ có với nhau một người con chung. Người vợ hợp pháp biết chuyện, chấp nhận thực tế và không ly hôn cho đến khi qua đời năm 2014.
Hai năm sau đó, cụ ông đưa người phụ nữ này về sống chung. Tuy nhiên, sóng gió mới thật sự nổi lên vào giữa năm 2021, khi ông cụ bước vào tuổi 92. Thời điểm này, cụ tuyên bố muốn kết hôn hợp pháp, nhưng vấp phải sự phản đối của người con trai thứ hai. Ông này đã nộp đơn ra tòa gia đình, yêu cầu tuyên bố cha mình mất năng lực hành vi dân sự.
Theo người con, sau cú ngã năm 2017, cha mình suy giảm trí nhớ, dễ bị thao túng và không còn khả năng đưa ra quyết định độc lập. Nhưng lập luận này nhanh chóng bị chính… lịch sử phản pháo.
Thẩm phán chỉ ra rằng năm 2019, cũng chính người con này từng đồng ý để cha bổ nhiệm mình làm tổng giám đốc công ty. "Một người vừa đủ tỉnh để giao quyền điều hành doanh nghiệp, lại vừa bị coi là không đủ tỉnh táo để cưới vợ, nghe có vẻ hơi mâu thuẫn", tòa nhận định.
Không chỉ phản bác, cụ ông còn phản công. Ông sửa di chúc, gạch tên người con trai thứ hai và cháu nội khỏi danh sách thừa kế, đồng thời khởi kiện đòi lại 3,8 triệu SGD (khoảng 78 tỉ đồng) tài sản công ty và yêu cầu cháu nội rời khỏi căn nhà ông sở hữu.
Kết quả giám định y khoa cho thấy cụ ông có dấu hiệu suy giảm nhận thức nhẹ và trí nhớ ngắn hạn, vốn là điều gần như "đặc sản của tuổi già". Tuy nhiên, cụ ông hoàn toàn đủ khả năng nhận thức, cân nhắc và quyết định các vấn đề quan trọng như hôn nhân và tài sản. Các đoạn ghi âm hội thoại trước tòa cũng cho thấy ông nói năng mạch lạc, hiểu rõ mình đang làm gì và vì sao làm vậy.
"Sự chậm chạp hay đôi lúc nhầm lẫn không đồng nghĩa với mất năng lực hành vi", thẩm phán Shobha Nair nhấn mạnh.
Tòa cũng đánh giá mối quan hệ hơn 50 năm giữa cụ ông và nữ thư ký là ổn định, lâu dài, thậm chí "bền hơn nhiều cuộc hôn nhân thông thường". Không có bằng chứng cho thấy người phụ nữ này lợi dụng hay lừa dối để chiếm đoạt tài sản.
Theo nhận định của tòa, sự phản đối từ các con có thể xuất phát từ nỗi đau mất mẹ và sự khó chấp nhận một người khác bước vào vị trí quen thuộc. Tuy nhiên, cảm xúc gia đình không phải tiêu chí để tước đi quyền tự quyết của một cá nhân vẫn còn đầy đủ năng lực pháp luật.
Hiện người con trai thứ hai đã nộp đơn kháng cáo. Còn với cụ ông 97 tuổi, cuộc đời xem ra vẫn còn nhiều thứ để giải quyết lắm!
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận