
Cristiano Ronaldo gặp 'bản sao' Gokmen Akdogan sau 13 năm. Ảnh: Reuters
Cuộc gặp gỡ giữa Cristiano Ronaldo và Akdogan là lần đầu tiên hai người có dịp chạm mặt nhau sau… 13 năm. Sau lần đó, Akdogan chỉ có thể được chứng kiến Ronaldo qua màn ảnh nhỏ và nhiều lần đến sân xem thần tượng thi đấu nhưng vẫn chưa thể gặp nhau.
Nhưng rốt cuộc Akdogan được Ronaldo "bằng xương bằng thịt" nhìn thấy khi anh đứng ở phía bên ngoài hàng rào sân vận động. Ronaldo bước xuống từ chiếc xe của đội Al Nassr và đã giơ ngón tay cái hướng đến "bản sao" của mình. Cuộc hội ngộ này diễn ra trong tíc tắc bởi ngay sau đó Ronaldo phải vào bên trong sân thi đấu.
Gokmen Akdogan là một công dân người Thổ Nhĩ Kỳ. Anh được biết đến nhiều trên mạng xã hội vì có ngoại hình rất giống với Ronaldo. Khác với những "bản sao" khác chỉ giống về ngoại hình, Akdogan còn có thể bắt chước "cực chuẩn" cả phong thái của siêu sao người Bồ Đào Nha.
Đoạn video clip được Akdogan chia sẻ trên Instagram kèm theo nội dung: "Thật tuyệt khi được gặp lại anh sau 13 năm, Cristiano. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có dịp được gặp lại vào một ngày nào đó. Lần này, tôi thật sự muốn anh hiểu rằng tôi ở rất gần anh chứ không phải từ xa nữa. Chúc anh may mắn!".
Fan để lại bình luận sôi nổi ngay dưới bài đăng của Akdogan: "Ronaldo gặp lại người anh em thất lạc sau 13 năm. Có fan hài hước bình luận: "Cuộc hội ngộ này là có thật, nhưng lại bị ngăn cách bởi hàng rào".
Tương lai của Ronaldo ở CLB Al Nassr là chủ đề được bàn tán nhiều trong thời gian gần đây. Sau bài đăng trên mạng xã hội X với nội dung đầy ẩn ý, anh được đồn đoán là sẽ ra đi ngay trong mùa hè này. Thế nhưng, cuộc hành trình của CR7 cùng Al Nassr rất có thể sẽ được tiếp tục, khi hàng loạt trang đưa tin về việc anh sẽ ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2027.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận