Cụm từ "Concert quốc gia" bắt đầu viral trên mạng xã hội vào những ngày cuối tháng 4-2025, khi người dân bắt đầu thấy đường phố khu trung tâm TP.HCM bỗng rộn ràng như lễ hội. Hình ảnh diễu binh, máy bay trực thăng, tiêm kích hay pháo hoa rực sáng trời đêm... nhanh chóng tràn ngập cõi mạng, tạo nên một không khí tưng bừng xen lẫn niềm tự hào.
Theo đó, "Concert quốc gia" là cách mà giới trẻ gọi về lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30-4, mừng 50 năm miền Nam giải phóng và thống nhất đất nước. Với màn trình diễn đồng bộ, được dàn dựng công phu cùng các ca khúc cách mạng hào hùng, những buổi hợp luyện vừa qua cho lễ kỷ niệm đã tạo nên một tổng thể hệt như một "concert" vô cùng quy mô, hoành tráng.

Khoảnh khắc các chiến sĩ giao lưu cùng người dân - Ảnh: TTO
Vé VIP concert dành cho tất cả mọi người!
Nếu bạn từng lăn xả giành vé concert Sơn Tùng, Mỹ Tâm, hay thậm chí BlackPink, thì "Concert quốc gia" sẽ khiến bạn... bật ngửa vì không ai bán vé. Vé ở đây là "tấm lòng hướng về lịch sử", có thể là chiếc ghế sofa nhà mình hay một chiếc điện thoại có sóng 4G?!
Trong khi đó, dàn "line-up" (đội hình - PV) là hơn 10.000 người thuộc nhiều lực lượng đã hợp luyện diễu binh, diễu hành trên đường Lê Duẩn, TP.HCM.

Buổi diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước quy tụ hơn 10.000 người thuộc nhiều lực lượng.
Ở những buổi hợp luyện, sự chào đón nồng nhiệt của người dân lẫn du khách khiến không khí thêm nóng hừng hực, đầy nhiệt huyết. Không ít khán giả có mặt trực tiếp chứng kiến sự chuẩn bị quy mô cho ngày lễ trọng đại vừa bất ngờ vừa xen lẫn niềm tự hào dân tộc.
Không cần autotune, không cần ánh sáng sân khấu, từng bước chân, từng tiếng động cơ là âm nhạc sống động khiến hàng triệu con tim rạo rực.
Đặc biệt, các "mỹ nam triều đình" còn khiến dân tình đổ gục với những khoảnh khắc gần gũi, thân thiện. Hay dàn các "hoa hậu không cần danh hiệu" chỉ mới xuất hiện đã khiến người xem hai bên đường... ngả nghiêng trầm trồ, thán phục.

Màn biểu diễn múa súng của đoàn nghi lễ quân đội mừng 30-4 - Ảnh: TTO
Nếu các concert thông thường chỉ kéo dài 2–3 tiếng thì "Concert quốc gia" có lịch trình chuẩn chỉnh cả tháng: từ tập dượt, tổng duyệt đến diễn thật. Mỗi buổi đều được cư dân mạng "bóc tem" từng chi tiết, quay clip góc nghiêng, góc chính diện, zoom 8x chất lượng 4K đăng khắp TikTok, Facebook, Instagram.
Nhiều netizen còn tung clip hướng dẫn "chỗ ngồi đẹp nhất để coi máy bay lượn", "khung giờ vàng để ngắm bộ đội bước đều" và "bí kíp xin chữ ký chiến sĩ điển trai". Có người đùa: "Coi concert quốc gia xong, không cần coi phim hành động nữa!".

Nụ cười của thành viên trong đội hình quân nhạc "đốn tim" nhiều bạn trẻ - Ảnh: TTO
Một cách thể hiện lòng yêu nước của giới trẻ
"Concert quốc gia" là một cách gọi vui vậy, nhưng đằng sau là cả một câu chuyện lịch sử, là dịp để người dân, nhất là giới trẻ, kết nối với những giá trị thiêng liêng của đất nước theo cách rất… Gen Z: hài hước, sáng tạo, đầy cảm hứng.
Có thể thấy giới trẻ không quay lưng với lịch sử, chỉ là họ tìm cách đến gần nó hơn, bằng một chiếc meme, một status bắt trend hoặc một video ghi lại khoảnh khắc tình quân - dân giữa đời thường mà xúc động.
Mỗi sự kiện kỷ niệm lịch sử đều có thể là một "concert" thật sự, nơi lòng tự hào dân tộc vang lên và lan tỏa rộng khắp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận