Ba tháng sau lần gặp đầu tiên, Hannah Neeleman quyết định kết hôn cùng Daniel Neeleman -con trai của tỉ phú David Neeleman, nhà sáng lập hãng hàng không JetBlue.
Sau đó họ cùng sang Nam Mỹ để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình chồng. Chính trong một chuyến đi đến vùng nông thôn Brazil, đôi vợ chồng trẻ đã bị cuốn hút bởi mô hình nông trại hữu cơ, nơi con người sống gần với thiên nhiên và tôn trọng vòng đời tự nhiên của cây cỏ, vật nuôi.

Hannah Neeleman từng đăng quang Hoa hậu New York trước khi chạm đến chiếc vương miện Hoa hậu Quý bà Mỹ. Tuy nhiên, cô thực sự chỉ muốn làm một nông dân.
Trở về Mỹ, nhớ cuộc sống trước đó, Hannah và Daniel mua đất ở thị trấn Birdseye, bang Utah để bắt đầu hành trình làm nông thực thụ. Thế nhưng, vào năm 2018, toàn bộ trang trại bị thiêu rụi bởi một trận cháy rừng lớn.
Hannah kể, mọi thứ vợ chồng cô dày công gây dựng đều "tan thành tro bụi". Không bỏ cuộc, họ bán lại mảnh đất cũ và chuyển đến vùng Kamas - nơi có khí hậu ôn hòa hơn, để bắt đầu lại từ đầu.
Từ một cặp vợ chồng "tập làm nông dân", Hannah và Daniel dần gây dựng nên trang trại Ballerina nổi tiếng. Trên mạng xã hội, cựu nữ hoàng nhan sắc chia sẻ đều đặn những khoảnh khắc đời thường ở nông trại, từ tự tay làm bơ, nướng bánh, vắt sữa, đến khi chạy lon ton giữa cánh đồng cùng các con. Mỗi đoạn video giản dị ấy đều ngập tràn năng lượng tích cực và thu hút hàng triệu lượt xem.
"Ban đầu, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là rời thành phố, mua một mảnh đất nhỏ để chăm con và sống gần thiên nhiên. Nhưng rồi mọi thứ lớn dần lên lúc nào không hay", Hannah kể, thừa nhận hai vợ chồng từng phạm nhiều sai lầm lúc mới làm nông, từ chuyện chọn giống đến cách quản lý trang trại.
Tháng 1-2024, Hannah bất ngờ tái xuất trên sân khấu khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Quý bà Mỹ, chỉ hai tuần sau khi hạ sinh người con thứ 8. Vẫn là dáng vẻ dịu dàng, duyên dáng năm nào, nhưng lần này cô mang thêm một năng lượng của người phụ nữ từng trải, của người mẹ tận tụy và của một nông dân đầy bản lĩnh.
"Sinh ra trong một gia đình đông con ở Utah, tôi lớn lên cùng những giá trị truyền thống và luôn coi gia đình là điều thiêng liêng nhất. Năm 17 tuổi, tôi từng mơ đến New York để nhảy múa. Nhưng khi làm mẹ, tôi nhận ra sân khấu đẹp nhất lại chính là căn bếp, là cánh đồng trước hiên nhà", Hannah tâm sự trong một cuộc phỏng vấn truyền hình.

Bỏ lại ánh hào quang của chiếc vương miện, Ballerina thích làm một nông dân hoặc tự tay làm những chiếc bánh cho con của mình.
Hoa hậu làm... nông dân "mát tay"
Ngày nay, trang trại Ballerina được đầu tư hệ thống vắt sữa tự động hiện đại trị giá hơn 400.000 USD. Hai vợ chồng còn lên kế hoạch xây dựng một xưởng chế biến bơ, sữa và kem. Cặp đôi thậm chí đã đến Pháp, Mỹ và Ireland để học hỏi mô hình. Song song đó, Ballerina cũng phát triển mô hình bán hàng trực tiếp. Từ một cửa hàng nhỏ trên mạng xã hội, nay họ đã có trung tâm bán lẻ với 50 nhân viên, chuyên sản xuất bánh sừng bò đông lạnh, vòng hoa, tạp dề và cả bốt cao bồi.
Chưa dừng lại, gia đình Neeleman còn mua thêm 14ha đất để mở nông trại giáo dục, nơi kết hợp giữa chăn nuôi, nhà hàng và tổ chức sự kiện, với mong muốn kết nối cộng đồng thông qua những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.
Trên mạng xã hội, Hannah hiện có hơn 17 triệu người theo dõi, trở thành một trong những người truyền cảm hứng lớn nhất cho lối sống "bỏ phố về quê" theo đúng nghĩa đen. Không hào nhoáng, không phô trương, hành trình của cô và chồng là một câu chuyện lặng lẽ mà mạnh mẽ, nơi hạnh phúc không đến từ vương miện, mà từ mùi bánh mì mới nướng và tiếng cười con trẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận