Một buổi chiều giữa tháng 6, ngay trước cổng Trường THCS thành phố Vạn Hòa (Đài Loan), ở thời điểm phụ huynh học sinh đang lục tục đón con sau lễ tốt nghiệp, sự xuất hiện của… hai vũ công múa cột trong tiếng nhạc ầm ĩ khiến ai nấy đều phải giật mình.
Màn chúc mừng là món quà tốt nghiệp "độc quyền" do phụ huynh lên ý tưởng dành tặng cho con trai mình.

Món quà "độc quyền" được trao nơi công cộng gây phản ứng trái chiều.
Múa cột trước cổng trường: 'Chịu nổi khum'?!
Theo đài CTITV News, cậu bé được mời ra đứng giữa hai vũ công trong vài phút, khiến "đơ cái mặt ra". Sau đó, hai vũ công leo lên nóc hai chiếc SUV dựng sẵn cột và tiếp tục phần biểu diễn chính, giữa tiếng nhạc và ánh nhìn pha lẫn bất ngờ, tò mò, hoang mang từ người xung quanh.
"Tôi thấy nhiều phụ huynh làm lễ tốt nghiệp hoành tráng cho con, nên cũng muốn làm điều gì đó đặc biệt. Màn múa cột là do một người bạn tài trợ, còn tôi chỉ là người lên ý tưởng và tổ chức", mẹ nam sinh cho biết.
Người mẹ cho biết con trai của cô ban đầu "có hơi sốc" nhưng sau đó đã hiểu đây là món quà kỷ niệm nên vui vẻ đón nhận.

Nhiều người cho rằng hình ảnh này không phù hợp ở trước cổng trường, nơi có nhiều thanh thiếu niên trẻ tuổi.
Dù vậy, màn ăn mừng của người mẹ này khiến nhiều phụ huynh khác không đồng tình, nhất là vụ việc xảy ra ngay trước cổng trường, nơi tập trung nhiều học sinh đang độ tuổi thiếu niên.
Về phía nhà trường, đại diện cho biết không ủng hộ hình thức ăn mừng kiểu này, đồng thời sẽ tăng cường trao đổi với phụ huynh về cách tổ chức lễ tốt nghiệp phù hợp, tránh phô trương hoặc gây hiểu lầm.
Cảnh sát địa phương cũng đã có mặt sau đó và yêu cầu chấm dứt buổi biểu diễn, với lý do gây mất trật tự công cộng.
Câu chuyện nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dù mỗi người một ý kiến, phần lớn đều đồng thuận rằng sự kiện này đã phá vỡ mọi "giới hạn thông thường" về lễ tốt nghiệp.
Đây không phải lần đầu múa cột trở thành chủ đề nóng trong môi trường giáo dục. Năm 2018, một trường mẫu giáo ở Thâm Quyến từng gây sốc khi mời vũ công múa cột biểu diễn trong lễ khai giảng. Kết quả là hiệu trưởng phải rời ghế chỉ sau vài ngày khai giảng vì "chơi lớn quá đà".
Thế đấy, vui thôi đừng vui quá!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận