Trong buổi chiếu đầu tiên của The Long Walk (tựa Việt: Trăm Dặm Tử Thần), thay vì được ngồi ghế êm ái như rạp truyền thống, mỗi người lại được bố trí một máy đi bộ riêng với vận tốc khoảng 4km/h. Suốt 1 giờ 48 phút của phim, khán giả phải duy trì tốc độ này, ai dừng lại sẽ bị mời ra ngoài.
Xem phim thì hay, đi bộ thì khỏe!
Trên mạng xã hội, nhiều người vừa ngạc nhiên vừa thích thú: "Rồi đi coi phim hay đi tập thể dục vậy?", "Khỏi cần ra phòng tập", "Đúng nghĩa long walk"… Thậm chí có người còn đùa rằng hình thức thưởng thức điện ảnh như trên rất phù hợp cho "hội giảm cân".
The Long Walk được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh dị phản địa đàng nổi tiếng của Stephen King. Tác phẩm kể về một cuộc đi bộ thường niên đẫm máu, nơi những người tham gia buộc phải giữ tốc độ tối thiểu 3 dặm/giờ (khoảng 4,8km/h) nếu không sẽ bị hành hình, và chỉ người sống sót duy nhất mới chiến thắng.
Cận cảnh màn vừa xem phim vừa đi bộ tại buổi chiếu The Long Walk - Video: TikTok @chronicallyscary
Phim do JT Mollner viết kịch bản, Francis Lawrence (đạo diễn Constantine, The Hunger Games) cầm trịch, với sự tham gia của Judy Greer, Cooper Hoffman, David Jonsson, Garrett Wareing, Mark Hamill, Ben Wang, Charlie Plummer…
Đáng chú ý, phim hiện đạt 100% điểm trên Rotten Tomatoes từ 10 bài đánh giá đầu tiên. Ở Việt Nam, The Long Walk dự kiến khởi chiếu từ ngày 19-9.
Hình thức chiếu "đi bộ" này được xem như một cách marketing táo bạo, vừa bám sát nội dung phim vừa biến việc xem phim thành trải nghiệm thể chất hiếm có. Khán giả rời rạp không chỉ mang theo câu chuyện đầy ám ảnh của Stephen King, mà còn… hoàn thành xong một buổi cardio đúng nghĩa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận