Sau nhiều năm kể từ ngày Karl Lagerfeld qua đời, khoản tiền được cho là dành cho Choupette vẫn chưa đến tay người chăm sóc hợp pháp, trong khi cô mèo nổi tiếng này vẫn phải tiếp tục "đi làm" để kiếm sống.

Karl Legerfeld rất thích cô mèo Choupette khi còn sống.
Cô mèo Choupette: Từ biểu tượng xa xỉ của làng mốt...
Nhắc đến Choupette là nhắc đến một trong những thú cưng nổi tiếng nhất lịch sử thời trang. Đây là một cô mèo giống Birman lông màu kem trắng. Nó bước vào cuộc đời Karl Lagerfeld năm 2011 sau khi nhà thiết kế người Đức nhận chăm sóc hộ từ người mẫu Baptiste Giabiconi.
Mối quan hệ ấy nhanh chóng vượt xa tình cảm giữa chủ và thú cưng thông thường. Karl Lagerfeld nhiều lần công khai gọi Choupette là "tình yêu lớn nhất" của đời mình. Ông thậm chí từng đùa rằng nếu pháp luật cho phép, ông sẵn sàng kết hôn với cô mèo này.

Cô mèo từng được cho là "con mèo giàu nhất thế giới".
Dưới sự cưng chiều của "ông hoàng Chanel", Choupette sống một cuộc đời khiến nhiều người phải ghen tị. Cô mèo có hai người chuyên chăm sóc, được phục vụ bằng những vật dụng xa xỉ, xuất hiện trên bìa tạp chí, tham gia các chiến dịch quảng cáo thời trang và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều dự án sáng tạo của Karl.
Không chỉ nổi tiếng, Choupette còn là một "người mẫu" đắt giá. Từng có thời điểm, các hợp đồng quảng cáo mang về cho cô mèo này hàng triệu USD. Tài khoản mạng xã hội đông đảo người theo dõi cùng hai cuốn sách riêng càng củng cố vị thế đặc biệt của Choupette trong thế giới thời trang.

Choupette có được nhiều hợp đồng quảng cáo trị giá hàng triệu USD.
...đến cuộc sống giản dị bên người quản gia
Khi Karl Lagerfeld qua đời vào năm 2019 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Choupette có thể được hưởng một phần tài sản khổng lồ của ông.
Con số thường được nhắc tới dao động từ khoảng 850.000 bảng Anh đến 1,5 triệu USD, tương đương hơn 30-40 tỉ đồng. Điều này khiến nhiều người tin rằng Choupette sẽ tiếp tục cuộc sống xa hoa mà không cần bận tâm đến chuyện tiền bạc.
Thực tế lại không đơn giản như vậy.

Choupette hiện đang sống cùng bà Françoise Cacote, người quản gia lâu năm của Karl Legerfeld.
Hiện Choupette sống cùng bà Francoise Cacote, người quản gia lâu năm và cũng là người từng trực tiếp chăm sóc cô mèo khi Karl còn sống. Thay vì ở trong những dinh thự xa hoa bên bờ sông Seine, Choupette nay sinh hoạt cùng gia đình bà Cacote và một chú mèo cứu hộ khác trong căn hộ khiêm tốn tại Pháp.
Điều đáng chú ý là người phụ nữ này cho biết bà vẫn phải làm việc bán thời gian để trang trải chi phí chăm sóc Choupette. Trong khi đó, cô mèo nổi tiếng vẫn tiếp tục tham gia các buổi chụp hình và chiến dịch quảng cáo như một nguồn thu nhập duy trì cuộc sống.
Vậy khoản thừa kế hàng chục tỉ đồng đang ở đâu?
Vẫn chưa có một đồng xu nào của Karl Lagerfeld được đưa cho cô mèo Choupette, sau khi nhà thiết kế huyền thoại này qua đời. Nguyên nhân nằm ở những rào cản pháp lý kéo dài nhiều năm.

Dù không còn cuộc sống xa hoa như trước nhưng Choupette chẳng mấy bận tâm, vẫn chăm chỉ "đi làm".
Theo luật pháp Pháp, động vật không thể trực tiếp sở hữu hoặc thừa kế tài sản. Nếu Karl Lagerfeld thực sự để lại tiền cho Choupette, khoản tài sản đó phải được quản lý thông qua người giám hộ hợp pháp.
Tuy nhiên, quá trình phân chia di sản của nhà thiết kế huyền thoại được đánh giá là vô cùng phức tạp. Khối tài sản của ông được cho là trị giá hàng trăm triệu euro, bao gồm nhiều bất động sản và tài sản nằm ở nhiều nơi khác nhau.
Bản di chúc chưa từng được công bố đầy đủ, trong khi một số vấn đề pháp lý và tranh chấp liên quan đến khối tài sản này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Theo bà Cacote, cho đến nay phía bà và Choupette vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ phần thừa kế từng được truyền thông nhắc đến.
Vì vậy, số tiền hàng chục tỉ đồng được cho là dành cho Choupette hiện vẫn nằm đâu đó giữa những thủ tục pháp lý kéo dài suốt nhiều năm qua.
Dẫu vậy, với người đang trực tiếp chăm sóc cô mèo nổi tiếng, tiền bạc không phải điều quan trọng nhất. Điều bà mong muốn là Choupette tiếp tục được sống khỏe mạnh, hạnh phúc và nhận đủ tình yêu thương như tâm nguyện mà Karl Lagerfeld từng dành cho người bạn bốn chân đặc biệt của mình.
Có lẽ giữa cuộc chiến giấy tờ phức tạp xoay quanh khối tài sản khổng lồ ấy, nhân vật thảnh thơi nhất vẫn là Choupette. Cô mèo từng được đồn là giàu nhất thế giới dường như chẳng bận tâm tiền thừa kế đang ở đâu, miễn là mỗi ngày vẫn có người vuốt ve, cho ăn và chụp vài tấm ảnh thật đẹp.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận