Ngày 1-6, Văn phòng Xổ số Chính phủ Thái Lan công bố kết quả quay số định kỳ. Không lâu sau đó, thông tin một tiểu thương bán rau thuộc dân tộc thiểu số Lahu vừa trúng độc đắc bắt đầu lan truyền khắp khu chợ ở huyện Mueang, tỉnh Kamphaeng Phet.
Nhân vật may mắn là chị Inthira Saisun, 25 tuổi, hiện mưu sinh bằng nghề bán rau tại một khu chợ trong trung tâm thương mại địa phương.

Nữ tiểu thương trúng độc đắc với dãy số thấy trong giấc mơ.
Trúng độc đắc nhờ một giấc mơ
Chia sẻ với Khaosod, Inthira cho biết cơ duyên đến với tấm vé trúng thưởng bắt đầu từ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cô gặp một cụ già chưa từng quen biết. Người này nói với cô dãy số 173770 và dặn rằng nếu may mắn trúng thưởng, hãy làm việc thiện để hồi hướng công đức.
Ban đầu, Inthira không quá để tâm. Tuy nhiên ngày hôm sau, khi đang bán hàng, cô nhìn thấy một người bán vé số đi ngang qua. Trong số những tấm vé được bày bán, cô bất ngờ phát hiện dãy số có đuôi 770, trùng với con số xuất hiện trong giấc mơ.
"Người bán có hai tờ vé cùng dãy số đó, nhưng lúc ấy tôi không đủ tiền nên chỉ mua được một tờ", cô kể lại.
Không ngờ chính tấm vé duy nhất ấy lại mang về giải thưởng cao nhất của kỳ quay số.
Khi dò kết quả và biết mình trúng độc đắc, nữ tiểu thương không giấu được cảm xúc. Cô bật khóc ngay tại chỗ vì quá bất ngờ.
Theo Inthira, thời gian qua cuộc sống của cô gặp khá nhiều khó khăn. Việc buôn bán không thuận lợi khiến cô phải gánh các khoản nợ nhập rau, nguồn vốn ngày càng eo hẹp. Có thời điểm, cô gần như không biết xoay xở thế nào để tiếp tục công việc kinh doanh.
Tin vui nhanh chóng lan khắp khu chợ. Nhiều tiểu thương quen biết đã tìm đến quầy hàng để chúc mừng và chia sẻ niềm vui với người phụ nữ trẻ.

Nhiều người cùng chung vui với chủ nhân giải độc đắc.
Sau khi trở thành chủ nhân của giải thưởng hàng triệu baht, Inthira cho biết sẽ dành một phần tiền để cúng dường tại ngôi chùa ở quê nhà trên núi Doi Muser, thuộc tỉnh Tak. Đây cũng là cách cô thực hiện lời hứa với nhân vật bí ẩn đã xuất hiện trong giấc mơ.
Đáng chú ý, Inthira hiện đang mang thai được 5 tháng. Cô tin rằng đứa con trong bụng đã mang đến may mắn cho gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất.
Dù cuộc sống vừa bước sang một trang mới, nữ tiểu thương khẳng định sẽ không từ bỏ công việc quen thuộc. Theo cô, việc bán rau vẫn là nghề gắn bó với bản thân và là nguồn thu nhập mà cô muốn tiếp tục duy trì ngay cả sau khi trở thành triệu phú.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận