Mới đây, một cô gái tại thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã khiến dân tình không khỏi khâm phục, vì tình yêu thương động vật của cô. Theo đó, Xuanxuan thường tìm đến các tiệc cưới xa lạ để xin đồ ăn, cho đám mèo hoang cô hỗ trợ.
Cách hỗ trợ mèo hoang của cô gái sợ đám đông
Theo SCMP, Xuanxuan - từng làm biên tập viên video bán thời gian, nhưng nhiều năm sống chung với chứng lo âu xã hội. Việc nói chuyện với người lạ, đứng giữa đám đông hay chủ động xin giúp đỡ đều khiến cô rơi vào trạng thái căng thẳng, tim đập nhanh và muốn rút lui.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào mùa đông năm 2022. Trong những ngày lạnh giá, Xuanxuan để ý đến những con mèo hoang co ro bên lề đường. Ban đầu chỉ là vài con được mang về trú tạm, nhưng số mèo cần cứu ngày càng nhiều. Không lâu sau, căn nhà nhỏ của cô trở thành nơi nương náu của hơn 120 con mèo không chủ.

Xuanxuan luôn nhận được sự đồng ý của các chủ tiệc khi bày tỏ mong muốn xin đồ ăn thừa cho đàn mèo hoang.
Lòng thương thì lớn, nhưng gánh nặng tài chính cũng theo đó tăng lên. Theo tính toán của Xuanxuan, chi phí tối thiểu để nuôi một con mèo rơi vào khoảng 3 nhân dân tệ (hơn 11.000 đồng) mỗi ngày. Nhân lên với hơn 120 con, số tiền ăn mỗi ngày đã vượt quá 300 nhân dân tệ (hơn 1 triệu đồng). Một con số quá sức với một người chỉ làm việc bán thời gian.
Bước ngoặt đến trong một lần Xuanxuan dự tiệc cưới. Khi bữa tiệc kết thúc, cô chứng kiến nhiều mâm cỗ còn gần như nguyên vẹn bị thu gom và bỏ đi. Trong khi đó, ở nhà, hàng trăm "cái bụng đói" đang chờ được ăn no. Khoảnh khắc ấy khiến cô không khỏi day dứt.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, Xuanxuan đưa ra quyết định mà trước đó cô chưa từng dám nghĩ tới, là chủ động xin thức ăn thừa chưa sử dụng tại các đám cưới của người lạ. Với một người mắc chứng lo âu xã hội, đây chẳng khác nào thử thách lớn nhất.
"Mỗi lần mở lời với người lạ, tôi đều rất sợ. Nhưng nghĩ đến những con mèo ở nhà, tôi biết mình không thể lùi bước", cô kể.
Những ngày đầu, Xuanxuan luôn trong trạng thái hồi hộp, lo bị từ chối hoặc hiểu lầm. Thế nhưng, phản ứng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Phần lớn các cặp đôi và gia đình đều ủng hộ hành động của cô, thậm chí có người còn mời cô tham gia tiệc như một vị khách thực sự.
Để thể hiện sự tôn trọng, Xuanxuan luôn mừng cưới 100 nhân dân tệ cho mỗi đám tiệc, vui vẻ gọi đó là "vé ăn do mèo và chó đóng góp". Theo cô, đây là cách cảm ơn và cũng là nguyên tắc để hành động thiện nguyện không trở thành gánh nặng cho người khác.

Suốt 3 năm, Xuanxuan đã đến cả trăm tiệc cưới để đem thức ăn về cho mèo.
Suốt 3 năm qua, Xuanxuan đều đặn "ghé thăm" các tiệc cưới khoảng 10 ngày một lần. Có những thời điểm cao điểm, cô mang về tới 30kg thức ăn chưa hề được đụng đũa, từ thịt gà, cá, tôm cho đến các món hải sản. Tất cả đều được hấp lại để giảm dầu mỡ, muối trước khi chia phần cho mèo.
Nhờ cách làm này, mỗi tháng Xuanxuan tiết kiệm được từ 1.000-2.000 nhân dân tệ (3,7-7,4 triệu đồng) tiền thức ăn, đồng thời góp phần giảm lượng thực phẩm bị lãng phí sau các bữa tiệc lớn.
Cô cũng bắt đầu chia sẻ quá trình thu gom và chăm sóc mèo lên mạng xã hội. Những video mộc mạc, không kịch bản nhanh chóng thu hút sự chú ý. Hiện tài khoản của Xuanxuan đã có hơn 1,5 triệu người theo dõi, trong đó có video đạt hơn 50 triệu lượt xem.
"Tôi chỉ muốn mọi người trân trọng thức ăn hơn và nghĩ nhiều hơn đến những con vật không nơi nương tựa", cô nói.

Hành động của cô gái trẻ nhận được nhiều ủng hộ.
Với Xuanxuan, hành trình này không chỉ cứu sống mèo hoang, mà còn là cách tự chữa lành. Chính những sinh linh bé nhỏ ấy đã buộc cô bước ra khỏi vùng an toàn, học cách đối diện với nỗi sợ giao tiếp và làm những điều mà trước đây cô chưa từng dám thử.
Trên mạng xã hội, nhiều người gọi câu chuyện của Xuanxuan là "sự tử tế lặng lẽ nhưng bền bỉ". Một bình luận viết: "Một cách làm vừa nhân văn vừa thực tế. Giá như sau mỗi bữa tiệc, thức ăn đều được trân trọng như vậy". Người khác chia sẻ ngắn gọn: "Cô gái này không chỉ cứu mèo, mà còn cứu chính mình".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận