Lẩu Thập Cẩm

Cô gái 21 tuổi đợi người yêu mở mắt sau 4 tháng hôn mê

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 18:09 | 17/10/2025

Gần bốn tháng qua, ngày nào Phạm Thanh Thảo cũng bắt đầu buổi sáng trong bệnh viện. Cô rót nước, lau mặt cho người yêu, kể vài câu chuyện vụn vặt, như thể anh chỉ đang ngủ một giấc thật dài.

người yêu - Ảnh 1.

Câu chuyện chăm sóc bạn trai hôn mê của Thanh Thảo lay động cõi mạng - Ảnh: NVCC

Thanh Thảo và Trần Nguyễn Quốc Huy, cùng quê An Giang, quen nhau từ thuở còn là học sinh cấp ba. Họ dự định sẽ tổ chức kỷ niệm bốn năm yêu nhau bằng một chuyến đi xa, nhưng trước ngày đó ít lâu, biến cố ập đến.

Một buổi chiều tháng 6, Huy vẫn còn nhắn tin cho Thảo. Vậy mà chỉ mười phút sau, anh ngất đi vì xuất huyết não. "Bác sĩ nói chỉ cần chậm một tiếng là không kịp cứu. Lúc ngồi chờ ngoài phòng mổ, em chỉ biết cầu trời cho ảnh được sống", Thảo nhớ lại.

Ca phẫu thuật thành công, nhưng Huy rơi vào hôn mê. Từ đó, cô gái 21 tuổi gần như sống cùng bệnh viện. Ban ngày, Thảo ngồi trên giảng đường, tối đến cô lại túc trực bên giường bệnh, chăm sóc, trò chuyện và chờ đợi bạn trai tỉnh dậy.

người yêu - Ảnh 2.

Thảo và Huy quen nhau khi còn là học sinh cấp 3 - Ảnh: NVCC

"Em chỉ muốn khi anh tỉnh lại, anh không thấy mình là gánh nặng"

Gia cảnh hai bên đều không dư dả. Thanh Thảo bắt đầu livestream bán hàng, nhận thêm việc online để có tiền thuốc men cho Huy. Có hôm cô thức đến ba, bốn giờ sáng, rồi sáng sớm lại chạy xe vào viện. "Em không muốn Huy tỉnh lại mà thấy em cực khổ vì mình. Em muốn anh biết rằng em đã mạnh mẽ hơn rồi", cô nói.

Trong căn phòng bệnh, Thảo kiên nhẫn từng chút một, từ việc học cách mát xa, tập vận động, xoa bóp tay chân cho người yêu. Có khi Huy chỉ nhúc nhích nhẹ, cô đã vui đến phát khóc. 

Nữ sinh viên cho biết thêm cô vẫn kể cho bạn trai nghe về trường lớp, về bạn bè và động viên Huy "cố lên, em đợi anh mở mắt nha". 

người yêu - Ảnh 3.

Sức khỏe của Huy đã có những chuyển biến sau thời gian có bạn gái ở bên cạnh động viên, trò chuyện - Ảnh: NVCC

Khi câu chuyện của hai người được chia sẻ, Thảo "ngập" trong muôn vàn lời động viên từ người lạ trên cả nước. "Em không ngờ lại có nhiều người thương tụi em như vậy. Em chỉ mong câu chuyện này có thể truyền tải được những động lực tốt nhất đến mọi người", cô nói.

Hiện sức khỏe của Huy đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng do phần xuất huyết chèn ép gây phù não và ảnh hưởng đến dây thần kinh, khiến anh vẫn chưa thể mở mắt. "Mấy hôm nay anh nhướng mắt được chút rồi, em thấy hy vọng lắm", Thảo kể. 

Bên cạnh giường bệnh, cô gái trẻ vẫn ngồi đó, nắm tay người yêu, nói khẽ: "Anh ơi, dậy đi, còn chưa kịp chụp tấm hình kỷ niệm bốn năm của tụi mình nữa". 

Cô gái 21 tuổi đợi người yêu mở mắt sau 4 tháng hôn mê - Ảnh 4.'Khỉ trắng' trên đỉnh Ông Rồng hóa ra là... chó cò Cô gái 21 tuổi đợi người yêu mở mắt sau 4 tháng hôn mê - Ảnh 5.Sự thật cổ động viên Qatar và UAE ném iPhone 17 vào nhau Cô gái 21 tuổi đợi người yêu mở mắt sau 4 tháng hôn mê - Ảnh 6.Ảnh vui 17-10: Giá vàng trong tiệm tăng chứ lề đường thì 'u như kỹ'


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm