Vòng 22 Ngoại hạng Anh, Arsenal thất thủ trên sân Wolves 1-2. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Arsenal chơi kém hơn đối thủ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở đây lại là việc đội bóng thành London đã chơi hay hơn đối thủ, và lẽ ra có thể kết thúc hiệp một với tỷ số 3-0 hoặc 4-0.
Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đến từ phút bù giờ hiệp 1, khi trung vệ David Luiz tiếp tục thể hiện khả năng tấu hài cực mạnh của mình. Cầu thủ người Brazil trong khi lao về phòng ngự, lóng ngóng thế nào lại va vào chân cầu thủ Wolves.

Arsenal vừa mất người do thẻ đỏ, lại vừa dính phạt đền và bị san hòa. Các cổ động viên Arsenal tưởng đã tống được một loạt các diễn viên hài như Mustafi, Ozil hay Kolasinac đi mấy ngày trước, giờ lại phải tiếp tục xem Luiz.

Nhưng Luiz không phải là người duy nhất giúp các CĐV Arsenal xem chương trình Táo quân sớm. Thủ môn Bernd Leno sau mấy trận bắt như lên đồng, tiếp tục thể hiện khả năng thi thoảng tấu hài của mình.
Trong một pha bóng lao ra như Neuer, Leno lại để bóng chạm tay thô thiển khiến Arsenal ăn thêm thẻ đỏ thứ hai. Thế mới biết làm Neuer khó lắm, phải đâu chuyện đùa!
Chứng kiến hai “thánh” Arsenal tấu hài mạnh mẽ như thế này, các cổ động viên “Pháo thủ” có lẽ nên quên hẳn về một suất dự tốp 4 mùa này đi là vừa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận