
'Cô dâu chạy trốn' tên là C.T.U (24 tuổi, trú tại xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), vốn là khách quen của nhà hàng T.P ở phường Mường Thanh do anh V.T.L là chủ. Hàng tuần, chị U tới nhà hàng ăn 4-5 lần. Tưởng là "quí nhân" của nhà hàng nên anh L rất tin tưởng.
Một ngày đẹp trời chị U nổi hứng muốn lấy chồng, nên đã đặt 150 bàn tiệc (trị giá hơn 200 triệu đồng) tại nhà hàng T.P. Khách quen làm đám cưới, đương nhiên anh V.T.L rất vui mừng, nên đã nhiệt tình phục vụ và không hề nhận một đồng đặt cọc.
Tuy nhiên tới quá chiều ngày 30-9, anh L tái mặt khi không thấy một khách mời nào tới dự, còn cô dâu chú rể cũng không thấy bóng dáng đâu. Bom hàng thì nghe nói nhiều, chứ bom luôn 150 bàn tiệc cưới thì chắc đây là lần đầu anh L hứng chịu.
Anh L đành lên mạng nhờ mọi người tới "giải cứu" 150 bàn. Mọi người thấy tội nghiệp ông chủ nhà hàng, nên đã cùng nhau đến mua giúp mỗi mâm 500.000 đồng. Tuy nhiên anh L vẫn lỗ hơn 100 triệu đồng.
Anh MC được mời dẫn chương trình cho đám cưới cũng đỡ không nổi cú này. Người này nói: "Mình có mặt ở đây từ 10 giờ sáng, sau đó đợi đến 11h20, rồi hẹn xuống 14h chiều, đến giờ thì mất hút... Nếu đám cưới này số 2 thì không có đám cưới nào số 1".
"Cô dâu chạy trốn bom hàng
Nhà hàng tiệc cưới bẽ bàng ôm bom!"
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận