Thằng nào cũng nghĩ mình là thần bài Thạch Chí Khang, hay bèo nhèo lắm cũng là Long Tứ. Trong xóm có anh bạn trạc tuổi tui có thể điều khiển lỗ tai giật giật như thần bài nghe hột xí ngầu là đoán ra tài hay xỉu. Sau khi thua sấp mặt ở sòng bầu cua, thằng bạn tui dụ tui vào sòng tài xỉu gỡ gạc. Nhà cái lắc xí ngầu lỗ tai nó giật giật như đúng rồi. Ác cái nó đoán tài là ra xỉu, đoán xỉu ra tài. Cuối cùng tui thua hết tiền lì xì. Giận quá tui mắng:" Vậy mà mày nói dóc nghe được hột xí ngầu?" Nó nhe răng cười:" Chỉ có điếc mới không nghe hột xí ngầu kêu rổn rảng. Tao mà đoán trúng được đi đóng phim thần bài luôn rồi!".
*
Ông Bảy ba ngày Tết đứng ngồi không yên vì bà Bảy không biết đi đâu. Người ta đồn bà Bảy đi ngoại tình. Ông Bảy điên tiết theo dõi tới tận căn phòng mà đôi "gian phu dâm phụ" đang làm trò "mèo mả gà đồng". Tới cửa phòng tim ông Bảy đập thình thịch. Ông nghe gịong bà Bảy:" Anh Tư chơi gì mà rác dữ vậy?. Cha Tư cười hề hề:" Chưa rác đâu chị Tư. Lần này tui chơi còn rác hơn nữa!". Ông Bảy nghe thì máu dồn lên não, ông đạp banh cái cửa xông vào phòng để bắt quả tang. Ai dè cửa phòng banh bọng, ông Bảy ngỡ ngàng nhìn thấy ngoài bà Bảy và ông Tư còn có bà Sáu và ông Năm đang quánh bài tứ sắc. Ông Bảy thẹn thùng, rồi xuống giọng :" Thôi bà nó về nghỉ ngơi ăn uống. Để tui thay bà làm vài chếnh!".
**
Cái món lô tô là môn cờ bạc được cả nam phụ lão ấu xóm tui ủng hộ nhiệt tình. Năm nào cũng vậy, ba ngày Tết cả xóm rủ nhau hô lô tô cho nó dỡ vui. Tui nhớ hình như chỉ có 500 đồng một vé. Kẻ thắng người thua, vui cười rôm rả. Hạt dưa được "chủ chứa" mời, ăn xong lấy vỏ mà dò vé lô tô. Lần nó bà Sáu thua te tua, bà than:" Chừng nào mới được kinh đây?. Ông Năm chọc lại:" Tuổi bà mà còn kinh nữa là quỷ già à!". Bà Sáu đâu vừa, bà chửi đổng:" Chưa thấy ông nào mà có kinh nhiều như ông Năm". Ông Năm lém lỉnh trả lời :" Năm nay tui cho cả xóm tắt kinh luôn!".
***
"Món ngon" ngày Tết không thể thiếu môn xì lát. Bài mạnh là hai mươi, hai mốt. Ngon là ngũ linh. Gom sòng là xì lát, xì bàng. "Trận chiến" năm ấy bọn nhỏ tui còn nhớ "ông thần nước mặn" tên Tèo. Chả đi quánh tài xỉu thua sạch tiền bèn dụ tụi nhỏ như tui chơi xì lát gỡ vốn. Ai dè chơi với bọn nhóc, chả cũng thua sạch sành sanh. Ván cuối cùng tự dưng cha Tèo có thánh nhập. Chả khui bài từng người, hai mươi chả cũng ăn, hai mốt chả cũng ăn. Đến xì lát, xì bàng chả cũng hốt. Cả đám nhóc lao nhao hỏi:"Anh Tèo bài gì mà đòi ăn luôn xì lát và xì bàng vậy?". Chả trả lời tỉnh queo:" Tao xì ke nên ăn hết nhé!". Bọn nhỏ bị ăn gian khóc mếu máo, chả xuống giọng năn nỉ:" Tui bây cho anh Tèo xin lại ít tiền đi mà. Tao chỉ lấy lại ít tiền đổ xăng đi chúc tết!".
****
Tui không ủng hộ cờ bạc trong dịp Tết. Chơi vài ba ván với người thân để lấy hên, lấy lộc cho vui nhà, vui Tết thì được. Nhắc chuyện cờ bạc năm xửa năm xưa cũng chỉ là mua vui trong ba ngày Tết!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận