
Travis Tygart - CEO của USADA - khuyến cáo VĐV kiêng cữ "chuyện ấy" trước khi kiểm tra doping - Ảnh: REUTERS
Trong những năm qua, nhiều VĐV chuyên nghiệp đã bị phát hiện doping nhưng sau đó được xóa tội hoặc giảm án phạt vì không cố ý do chất cấm xâm nhập vào cơ thể thông qua… bạn tình của họ.
Vào năm 2009, tay vợt Richard Gasguet được xóa án phạt sau khi Tòa án Trọng tài thể thao (CIS) phán quyết rằng anh có xét nghiệm dương tính với cocaine do đã "lỡ" hôn một cô gái trong hộp đêm.
Tương tự là trường hợp của nữ võ sĩ quyền anh Virginia Fuchs. Cô được minh oan sau khi phát hiện ra bạn tình mới là người sử dụng chất làm tăng sức bền bị cấm trong thi đấu thể thao. Một cuộc điều tra cho thấy các chất chuyển hóa trong mẫu xét nghiệm xác định rằng "phù hợp trong việc tiếp xúc gần với các chất cấm thông qua đường tình dục".
Ông Travis Tygart, giám đốc điều hành của Cơ quan Phòng chống doping Hoa Kỳ (USADA), cảnh báo thẳng thắn mà nghe như chuyện tếu: "Hãy cẩn thận với người bạn hôn, đặc biệt là bạn tình. Khi nói về 'chuyện ấy' với các VĐV chuyên nghiệp thì lại khá nực cười, nhưng thực sự nó làm thay đổi kết quả xét nghiệm".
"Thật sự khó tin khi nghĩ rằng bạn cần khuyên nhủ VĐV cẩn thận với những người có quan hệ thân mật. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải thay đổi phương thức xét nghiệm", Tygart chia sẻ thêm.
Tygart còn tiết lộ rằng có một số chất cấm như clostebol, ostarine được "chấp thuận" ở một mức độ nhất định. Vì ông hiểu rằng đây là loại chất có thể truyền từ người sang người thông qua sự tiếp xúc gần gũi.
Vào hồi cuối tháng 2 năm nay, VĐV ba môn phối hợp Imogen Simmonds cũng bị dính doping vì lý do "khó đỡ". Cô đã làm "chuyện ấy" với bạn trai, người sử dụng chất cấm trong thể thao ngay trước cuộc xét nghiệm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận