Tỷ lệ Manchester United và Liverpool cùng để thủng lưới với cách biệt trên 5 bàn ở vòng 4 Ngoại hạng Anh được các nhà cái xếp ở mức 1 ăn 10.000, tức là cao gấp đôi tỷ lệ Leicester vô địch Ngoại hạng Anh năm 2016.
Tỷ lệ 1 ăn 10.000 khủng khiếp đến mức nếu chúng ta biết năm 2018, một nhà cái từng đưa ra tỷ lệ Trái đất bị diệt vong chỉ ra 1 ăn 500.
Đây là tỷ lệ ngang bằng khi Đức thắng Brazil 7-1 tại World Cup 2014.
Khi Bayern hạ Barcelona 8-2 ở tứ kết Champions League mấy tháng trước, tỷ lệ đặt cược được người ta đưa ra chỉ là 1 ăn 1000.
Việc Manchester United thua Tottenham 1-6 đã sốc rồi, đến vài giờ đồng hồ sau Liverpool thua Aston Villa 2-7 còn sốc hơn. Và tất nhiên, chẳng ai nghĩ họ sẽ ném tiền vào một viễn cảnh gần như không bao giờ xảy ra.
Thế nhưng cuộc sống không ai biết trước được điều gì. Đặc biệt trong bóng đá. Manchester United và Liverpool đã tạo ra một buổi tối cuối tuần đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá Anh.
Cộng thêm trận thua 2-5 của Man City trước Leicester City, Ngoại hạng Anh quả không hổ danh là giải đấu kịch tính và nhiều bất ngờ nhất thế giới.
Bản thân Leicester City, sau khi thắng Man City hoành tráng vòng trước, lại "sụp hầm" ở vòng này khi bị đội bóng chiếu dưới West Ham hạ 0-3.
Năm 2020 quả là một năm kỳ lạ. Dịch bệnh làm thay đổi tất cả thói quen của con người và dường như nó cũng tạo ra những kết quả khó tin trong bóng đá.
Nhiều người dự đoán từ giờ đến hết mùa, chắc sẽ còn vài kết quả sốc nữa diễn ra. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh có lẽ là những người đang khoái chí hết, vì các trận thua của Manchester United hay Liverpool không khác gì màn PR tuyệt vời nhất cho giải đấu của họ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận