
Chúa sơn lâm cũng ăn chay cho bớt áp lực
"Cột sống" ngày càng khó khăn, đến chúa sơn lâm cũng phải ăn chay cho bớt áp lực.
"Cột sống" ngày càng khó khăn, đến chúa sơn lâm cũng phải ăn chay cho bớt áp lực.
'Tôi nhịn sen lâu lắm rồi đấy', chú chó said.
Nếu may mắn chưa bị nấu cao, ông cọp cũng chỉ là chúa sơn lâm... khoảng 50% thôi.
Kuwait là nơi hiếm hoi cho phép nuôi sư tử như thú cưng nhưng kỳ quặc hơn khi một phụ nữ ở quốc gia này dũng cảm bế 'chúa sơn lâm' cỡ lớn đang vùng vẫy đi ngoài phố.
"Thấy bạn sắp nộp mạng cho "chúa sơn lâm" là phải ra miệng cản nó liền, vậy mới là anh em tốt", đạo diễn Đức Thịnh hài hước khi chia sẻ video lên Fanpage.
"Có lẻ nó bị nhốt nhiều quá nên hóa chim?", một người dùng hài hước khi xem con hổ Siberia 8 tháng tuổi ở Vườn thú Lesnaya Skazka (Nga) phát tiếng gầm giống hệt chim hót.
"Thân hình mang thân con chó nhưng chủ lại muốn nó hóa tinh con hổ", một người dùng hài hước khi xem video.
Ông Trời nhịn không nổi mới bật cười: "Con người đúng là ngu si. Thịt rắn hổ mang khác gì thịt rắn nước. Sừng tê giác khác gì móng tay của loài người"
"Con hổ chơi kéo co mà vẻ mặt coi thường đối thủ quá", một người dùng hài hước khi thấy chàng trai dùng hết "công lực" kéo nhưng không thể làm 'chúa sơn lâm' nhúc nhích.
Con hổ chỉ biết gầm gừ, nằm cam chịu trong chuồng để "đại ngáo" Husky bắt nạt.
'Đặt tên con theo kiểu... bùng nổ', một cư dân mạng hài hước bình luận.
'Chút nhớ trả công cho tao cây mía nha sen', voi con said.
'Tôi cần bê tông chứ đâu cần ông', hố said.
Người ta rước đèn ông sao, đèn cá chép... còn em rước đèn giải cứu trong đêm Trung thu.
Trong 10 giây, di chuyển một que diêm và tìm được đáp án đúng cho phép tính 4+3=7+7.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X