Sau màn trình diễn rực sáng tại Chelsea, Cole Palmer tiếp tục khiến người hâm mộ phấn khích, lần này không phải bằng bàn thắng, mà bằng một… điệu nhảy.
Cụ thể, nam cầu thủ vừa góp mặt trong trend nhảy gây sốt của cậu bé Rayyan Arkan Dikha (Indonesia), người được cộng đồng mạng gọi trìu mến là "Dika nhảy múa".
Trong video viral, Palmer đứng ở đầu mũi thuyền, cùng chiếc cúp vô địch FIFA Club World Cup, thực hiện điệu nhún nhảy đặc trưng từng khiến hàng chục triệu người xem phải replay vì quá hài.
Cole Palmer đem chiếc cúp FIFA Club World Cup đi muôn nơi.
Không phải ngẫu nhiên mà cư dân mạng dành lời khen "aura farming", tức là tỏa ra khí chất hút mắt một cách tự nhiên, cho cả Dika và Palmer. Nếu Dika nhảy múa điệu nghệ trên con thuyền lao vun vút giữa lễ hội truyền thống Pacu Jalur, thì Palmer - với chiếc cúp và gương mặt tỉnh bơ, lại gây cười theo phong cách rất riêng: ngố một cách nghệ thuật?!
Cole Palmer trên đường đua thành "ông hoàng meme"
Đây không phải lần đầu Palmer khiến Internet dậy sóng vì độ "mặn" của mình. Trước đó, hồi tháng 4, anh từng gây bão mạng với phát ngôn hồn nhiên trong một trend không kém phần ngớ ngẩn: "Liệu 100 người có thể đánh bại một con khỉ đột?".
Trong một đoạn video trả lời câu hỏi này tại phòng gym, Palmer hào hứng đưa ra phân tích như thể đang bình luận một trận đấu Ngoại hạng Anh: "Tôi nói rồi, nếu 100 người đàn ông có khả năng chiến đấu thật sự thì chỉ cần 20-30 người đầu tiên là đủ xử đẹp con khỉ đột đó. Còn nếu 100 người giống… anh quay phim này thì thua chắc. Nhưng nếu là 100 người như tôi thì khác... haha. Đùa thôi, còn tùy tình hình nữa".

Cole Palmer trở thành "chất liệu" tạo meme của cư dân mạng toàn cầu.
Câu trả lời khiến cư dân mạng "cười lăn" vì độ chân thành đến mức… vô lý, khiến người ta không biết nên đồng tình hay gọi ngay sở thú.
Không rõ trên sân có bao nhiêu "Palmer" thì mới đủ đè được khỉ đột, nhưng chắc chắn chỉ cần một Cole Palmer là đủ để X (trước đây là Twitter), TikTok và Threads City rộn ràng.

Thần thái của Cole Palmer rất phù hợp ở các meme hài hước.
Từ đầu năm đến nay, Palmer không chỉ thi đấu ấn tượng mà còn trở thành một biểu tượng giải trí đúng nghĩa. Nhiều fan Chelsea đùa rằng đội bóng nên thuê riêng một biên tập viên… meme để theo kịp tốc độ viral của Palmer.
Cộng đồng mạng cũng bắt đầu gọi anh là "chúa hề quốc dân" hoặc là "ông hoàng meme" - vốn là những biệt danh chẳng mấy cầu thủ dám nhận, nhưng Palmer lại xứng đáng đến từng pixel.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận