Chúng ta đều biết tương lai của Messi đang là chủ đề nóng. Hợp đồng của Messi với đội bóng xứ Catalonia sẽ hết hạn vào cuối mùa, và cuộc đua giành chữ ký của Leo đang nóng lên hơn bao giờ hết.
Man City rồi PSG đang ra sức "thả thính" Messi. Đơn cử như sau trận đấu ở Champions League vừa rồi, Neymar khiến nhiều người bất ngờ khi công khai ý định muốn tái hợp với Messi.

“Những gì tui muốn nhất vào lúc này là lại được chơi bóng với Messi”, Neymar nói trên ESPN sau chiến thắng trước Manchester United. “Messi có thể đến đội bóng của tui. Đâu có vấn đề gì đâu! Năm tới chắc chắn đội của tui sẽ phải làm chuyện đó (chiêu mộ Messi)”.
Vậy mà Carles Tusquets, người đang giữ chức chủ tịch tạm quyền tại Barcelona, vừa có phát ngôn khiến CĐV đội bóng dậy sóng. Ông bảo mùa hè rồi ông từng suýt bán Messi.
"Đứng trên khía cạnh tài chính, nếu là tôi, tôi sẽ bán Messi vào mùa hè vừa rồi. Song, đó là quyết định phải nhận được sự đồng ý hoàn toàn từ ban huấn luyện. Số tiền CLB có thể nhận được là đáng mơ ước. Cả khoản tiền lương mà CLB tiết kiệm được nữa", Tusquets nói.
Nhiều CĐV Barcelona cho rằng họ không hiểu Tusquets đang nghĩ gì trong đầu nữa. Messi là biểu tượng, là ngôi sao sáng nhất của Barcelona cơ mà, sao lại đòi bán.

Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, người ta cần thông cảm cho Tusquets bởi tình hình tài chính của Barcelona đang rất nguy cấp. Messi mà đi, Barcelona tiết kiệm được khoản tiền lớn trong bối cảnh đang có nguy cơ vỡ nợ.
Phòng thay đồ Barcelona cũng không còn ông "chủ tịch" không ngai. HLV Koeman thoải mái xây dựng đội hình của mình. Antoine Griezmann hay Philippe Coutinho được bước ra ánh sáng.
Về phần Messi, anh cũng có lợi. Sang Man City hay PSG, anh khá "chắc kèo" sẽ kiếm được bản hợp đồng ngon lành và có môi trường mới để lấy lại động lực, phát triển bản thân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận