Ngày 6-10 tại thành phố Tân Thái (tỉnh Sơn Đông), đám cưới của chàng trai họ Chen (27 tuổi) nhanh chóng leo top tìm kiếm. Điều gây sự chú ý ở đám cưới này là cô dâu, một phụ nữ da màu 47 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con trai trưởng thành.
Lễ cưới được chuẩn bị kỹ càng, đúng dịp Quốc khánh. Đây cũng là mùa cưới nhộn nhịp nhất trong năm. Nhưng khi ảnh cưới lan truyền lên mạng, phần bình luận không ngập tràn lời chúc, mà toàn là... dấu hỏi.
Trong ảnh, chú rể là một thanh niên trẻ trung, còn cô dâu có vóc dáng đẫy đà, trang điểm đậm, búi tóc cao và diện váy đỏ truyền thống. Thậm chí, có người còn bình luận vui rằng "nhìn lướt qua tưởng hai cô cháu cưới nhau".
Dù là người nước ngoài, cô dâu vẫn tuân theo nghi lễ cưới Trung Hoa cổ điển, khi diện lễ phục đỏ, khăn voan che mặt, bước đi chậm rãi bên chú rể ân cần đỡ tay. Không khí xung quanh náo nhiệt, tiếng pháo chúc phúc vang khắp sân, nhưng khuôn mặt bố mẹ chú rể lại "đơ như cây cơ".
Theo chia sẻ từ một người quen, cha mẹ Chen từng phản đối quyết liệt mối tình này, vì khác biệt tuổi tác, văn hóa và lối sống. "Cậu ấy nói yêu là yêu thôi, không thuyết phục được. Cuối cùng bố mẹ đành đến dự lễ cho phải phép", người này tiết lộ.

Cô dâu châu Phi trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Trung Quốc.
Khi cô dâu châu Phi khiến dân mạng cãi nhau
Câu chuyện chưa kịp nguội thì một tin đồn "plot twist" xuất hiện. Một tài khoản tự xưng quen biết cô dâu tiết lộ rằng cha cô là tù trưởng ở Nam Phi, sở hữu mỏ khai thác, nhà cửa sang trọng và mang sang Trung Quốc của hồi môn hàng chục triệu USD cùng cổ phiếu Nvidia.
Thông tin này khiến dân mạng "ngã ngửa": "Hèn chi anh Chen cưới bằng mọi giá!".
Nhưng vài ngày sau, một nguồn tin khác lại phủ nhận toàn bộ. Theo đó, cô dâu thực ra là giảng viên tiếng Anh tại một trường đại học địa phương, sống giản dị, hay ăn cơm cùng sinh viên trong căng tin. Cha mẹ cô chỉ làm "công việc bình thường ở nước ngoài".

Mẹ chú rể "đơ như cây cơ" trong đám cưới của con trai.
Dư luận chia đôi: Một phe ủng hộ, cho rằng "tình yêu vượt biên giới và tuổi tác là điều đáng trân trọng". Một phe khác nghi ngờ "đây là cuộc hôn nhân có tính toán", nhất là khi có người phát hiện Chen từng than "không đủ tiền thuê nhà", nhưng sau cưới lại khoe đồng hồ và điện thoại mới cáu cạnh.
Hiện chú rể đã khóa bình luận trên mạng, còn cô dâu cũng im lặng trước bão tin đồn. Mọi câu hỏi vẫn bỏ ngỏ: đây là chuyện tình dũng cảm hay một thương vụ "win-win" được che bằng chữ "yêu"?
Dù thế nào, đám cưới này vẫn khiến cộng đồng mạng bật mood tò mò cực độ. Giữa những đồn đoán, chỉ có một điều chắc chắn: tình yêu có thật hay không, đôi khi có thể khiến người ta bất động... như bố mẹ chú rể hôm ấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận