
Giấc mơ 4 bánh của thằng Vàng
Thằng cu Vàng ngày nào không thể ngờ được rằng giấc mơ xe 4 bánh lại dễ dàng thực hiện đến vậy.
Thằng cu Vàng ngày nào không thể ngờ được rằng giấc mơ xe 4 bánh lại dễ dàng thực hiện đến vậy.
Đúng là do các em học sinh còn quá nhỏ nên chưa biết tên gọi chính xác của loại phương tiện giao thông này. Xe bus hay xe buýt đều không phải.
Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa...
Bởi vì hầu hết những câu chuyện ngôn tình đều xa rời thực tế cuộc sống.
Không chỉ đáng yêu mà bé gái cũng vô cùng lễ phép khi cúi đầu chào cô chú đón mình đến trường.
Trạm xe buýt đã xe duyên cho bao nhiêu cặp đôi đến nay chưa có thống kê chính thức. Những chuyện tình nảy nở từ 'bus stop' đa số đều lãng mạn và "gay cấn" không khác gì phim ảnh.
Câu chuyện về một cô gái từ phim ngôn tình bước lên xe buýt kiếm người yêu...
Xin chào các bạn "phương tiện giao thông", buýt đã trở lại...
Khoa học đã chứng minh: cô gái nào xinh xắn cũng thích nghe nhạc nhẹ nhàng. Bạn hãy tin điều đó
TP.HCM vừa đưa vào khai thác buýt 2 tầng mui trần phục vụ du lịch, tuyến xe buýt này sẽ chạy vòng vòng khu vực trung tâm thành phố cho du khách ngắm cảnh. Trên bìa 4 báo Tuổi Trẻ Cười phát hành hôm nay 15-1-2020 cũng có một chiếc xe buýt 2 tầng. Tuy nhiên xe buýt này lại là một quán nhậu di động, đưa đón khách tận nhà nhằm tránh bị phạt vì vi phạm nồng độ cồn.