
Sưởi ấm mùa đông bằng nhiệt độ tự thân
Đừng trông chờ gì vào người khác, họ giống như cái mền chỉ ngăn gió lùa vào thôi, còn thấy ấm hơn là do cơ thể mình tự điều tiết.
Đừng trông chờ gì vào người khác, họ giống như cái mền chỉ ngăn gió lùa vào thôi, còn thấy ấm hơn là do cơ thể mình tự điều tiết.
Mối quan hệ giữa thời tiết và sức khỏe nói chung được đề cập đến từ thời ông tổ y học là Hypocrate đến nay vẫn còn đúng.
Tuần tới, vào những ngày cuối năm 2020, thời tiết miền Bắc sẽ cực lạnh, nhiều khu vực sẽ có tuyết rớt. Còn giới trẻ đang nhăm nhe một shoot ảnh tuyết trắng khoe phây.
Cả năm, hoặc vài năm, nằm im trong xà lim gỗ, bọn quần áo nhiều lớp chỉ mong một ngày được "ân xá".
Cô gái nào cũng mong trời lành lạnh để còn khoe hết tủ đồ đẹp. Nhưng cơ bản là phải khỏe đã, chứ yếu thì không thể ra gió được.
Hà Nội đã bước vào mùa đông và sáng nay Sài Gòn cũng trở lạnh. Giới trẻ cả nước được dịp khoe áo mới, nhưng vấn đề là trời rét thì nên mặc ấm hay mặc đẹp?
Mùa đông khiến những việc bình thường trở thành "cam go". Ngồi xuống cái bồn cầu lạnh như băng Bắc Cực cũng là thách thức, còn cái sự tắm thì khỏi nói rồi...
Với "khí hậu nhiệt đới gió mùa" thế này thì cứ ôm nón bảo hiểm theo cho chắc ăn.
Trời lạnh mà vẫn thấy ấm áp? Chắc lại khoe người yêu chứ gì!
Mấy nay thời tiết Sài Gòn lạnh đến nỗi Vàng cuốn mền đi làm...