
Cô gái lầy lội mang miếng thịt gà vượt 80 km về cho bạn 'chí cốt'
Cô gái đi ăn cỗ lầy lội cầm miếng thịt gà vượt 80 km từ Cửa Rừng đến Nam Ban, qua Tà Nung, đến Đà Lạt rồi về huyện Lạc Dương để đưa cho bạn "chí cốt" của mình.
Cô gái đi ăn cỗ lầy lội cầm miếng thịt gà vượt 80 km từ Cửa Rừng đến Nam Ban, qua Tà Nung, đến Đà Lạt rồi về huyện Lạc Dương để đưa cho bạn "chí cốt" của mình.
Chị Quỳnh Trang, người chia sẻ video, cho biết: “Ông năm nay 80 tuổi, kém bà 2 tuổi. Hai ông bà chuẩn bị kỉ niệm 60 năm ngày cưới. Vì bà rụng hết răng, không cắn được thịt nên bữa ăn nào ông cũng cẩn thận cắt thịt ra từng miếng nhỏ cho bà dễ ăn".
Ủa, còn bọn vịt sao không nhắc, lúc nào cũng gà, gà, gà...
Dưới đây là bảng hướng dẫn các nguồn cung cấp đạm động vật thay thế thịt lợn. Theo đó thịt đùi, mông, chân giò, thịt ba rọi hoàn toàn có thể quy đổi ra cá, bò, gà vịt... Trong tương lai, khi thịt heo mắc hơn nữa, ta có thể quy đổi ra tôm hùm, chẳng phải lo thiếu đạm.
Thịt heo đắt ta ăn thịt bò, bò đắt ta ăn gà, thịt gà đắt thì ta lại ăn cá tra...
Cả ngàn đời nay, dân gian vẫn dùng gà tiếp khách mà chưa thấy con nào phản biện như này.
Tết này heo đi xa, nó chỉ để lại cho bò, gà một lá thư ngắn gọn...
Bà khách nọ hỏi người bán thực phẩm:- Con voi quay này còn nóng chứ?
Do khan hiếm nên giá thịt heo đã tiệm cận thịt bò, trong khi đó người nuôi gà lại khóc ròng vì rớt giá...