
Giấc mơ kỳ lạ đêm cuối năm...
Ngày cuối năm, sau buổi tiệc tùng tất niên, người đàn ông 60 tuổi xỉn quá đổ vật ra bên đường và được đưa vào bệnh viện.
Ngày cuối năm, sau buổi tiệc tùng tất niên, người đàn ông 60 tuổi xỉn quá đổ vật ra bên đường và được đưa vào bệnh viện.
Hết bị bọn Covid hành giờ lại thêm bụi mịn, không ai chịu "ôm ấp" mình nữa hả trời!?
Có thể bạn chưa biết, vàng mã từ trần gian "chuyển khoản" về Ngân hàng Âm phủ bằng đường... không. Điều đó làm những người mới qua đời hơi sốc vì họ tưởng đâu dưới này không có khói bụi.
Ngày 7-6, Airvisual xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất trong bảng xếp hạng của họ. Theo giải thích của các chuyên gia, tình trạng này là do hiện tượng đốt rơm rạ sau mùa gặt tại các vùng nông thôn quanh thủ đô.
Không phải combo "săn mây - xả rác" khiến dư luận bức xúc thời gian qua, đây là một ý tưởng khởi nghiệp "săn mây" Đà Lạt hoàn toàn theo nghĩa đen.
Trong khi chúng ta đang thực hiện giãn cách xã hội và mang khẩu trang, làm sao chị cảm nhận được không khí trong lành?
Để khép lại một năm hoạt động đầy sôi nổi của chiến dịch 'Không khí sạch, bầu trời xanh', CHANGE đã cho ra mắt bộ ảnh phóng sự 'Chuyện ngày xám…' (Humans of Air Pollution) với 12 câu chuyện chia sẻ góc nhìn về hiện trạng ô nhiễm không khí của những người dân đang sinh sống tại TP.HCM và Hà Nội.
Nguyên nhân là người hạ giới đang "đút lót" bằng vàng mã
Ngày rằm tháng giêng năm nay, vàng mã sẽ khiến máy đo chất lượng không khí "thất thủ".